- Ông có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Biết chứ. Bây giờ là 10 giờ tối.
Đúng lúc đó, chuông đồng hồ gõ đúng 1 tiếng.
Bà vợ lại hỏi:
- Sao 10 giờ mà đồng hồ chỉ gõ có 1 tiếng?
- Chả lẽ cô muốn nó phải gõ số 0 nữa à?
***
Một ông khách đi từ toa nhà hàng trên tàu hỏa về chỗ ngồi, nhưng không nhớ nổi vì uống say quá. Nhân viên trên tàu hỏi:
- Ông còn nhớ số ghế của mình không?
- Không, nhưng tôi nhớ chỗ của tôi gần cửa sổ, nhìn ra một rừng cây thông.
(Theo Tuổi Trẻ Cười)