
Công Minh khi còn dẫn dắt Đồng Tháp. Ảnh: Lan Anh
- Tại sao anh lại từ chối làm trợ lý đội tuyển quốc gia?
- Được làm trợ lý trên đội tuyển là vinh dự với bất cứ HLV nào, cơ hội được học hỏi như vậy, tôi cũng muốn, cũng chờ đợi lắm. Nhưng tôi đang ở trong trường hợp nhạy cảm. Cơ hội tới với tôi cùng lúc khi tôi vừa xin nghỉ ở Đồng Tháp. Bây giờ tôi nhận lời lên tuyển sẽ khiến mọi người nghĩ rằng tôi xin nghỉ ở đội để dọn đường lên tuyển. Tôi không muốn mọi người suy luận như vậy, mệt mỏi lắm, đâu phải ai cũng hiểu được cho mình.
- Bỏ qua một cơ hội học hỏi trên đội tuyển như vậy, anh cảm thấy thế nào?
- Tôi đã nói rõ lý do này với các anh trên LĐBĐ Việt Nam. Tuột trôi một cơ hội như vậy, tôi cảm thấy rất đau xót, nuối tiếc. Tôi cũng chưa phải là quá cao giá, tôi đâu dám từ chối mà chỉ nói chưa thể nhận lời vào thời điểm nhạy cảm này. Hy vọng sau này, tôi vẫn còn cơ hội học hỏi bóng đá đỉnh cao, đem lại tự hào cho Đồng Tháp.
- Nhưng lý do khiến anh nghỉ ở Đồng Tháp không liên quan tới chuyện được mời lên tuyển?
- Đúng vậy. Tôi nghỉ ở Đồng Tháp là do không cùng quan điểm với những người khác chứ không hề có ý gì khác. Áp lực công việc ở đây đã khiến tôi phải đưa ra quyết định. Nhưng rồi, cơ hội mới trên đội tuyển lại bất ngờ tới đúng vào thời điểm này đã khiến tôi đúng là tiến thoái lưỡng nan.
- Trong sự nghiệp sân cỏ, anh còn có những cảnh tiến thoái lưỡng nan nào như thế này nữa?
- Đúng là cả đời, chưa bao giờ tôi phải phân vân, do dự như vậy. Tới bây giờ, tôi cảm thấy nuối tiếc vô cùng, vẫn mong muốn có thể thay đổi quyết định của mình.
- Khi là HLV trưởng đội trẻ Đồng Tháp, anh từng khóc ngay trên băng ghế HLV vì uất ức trước tinh thần thi đấu không hết mình của đội nhà. Giờ vì ngại dư luận, anh lại từ chối một cơ hội như vậy?
- Có nhiều chuyện khó nói lắm. Tôi chẳng phải người yếu đuối, cũng chẳng muốn ôm khổ cho mình, nhưng tôi ngại chẳng muốn làm cho ai phải buồn. Tôi luôn mong cho mọi người được hạnh phúc, chẳng muốn bị ai chê trách hết.
- Nếu không lên tuyển, anh có kế hoạch như thế nào trong thời gian tới?
- Có khi tôi thôi nghiệp sân cỏ luôn. Tôi đã tính với bà xã, hay chuyển hướng sang làm cái khác, chẳng dính gì tới sân cỏ. Mọi chuyện cũng đang tính, nhưng chưa quyết được gì hết.
Ban Mai thực hiện