Lễ tang của ca sĩ Phi Nhung tại Mỹ được tổ chức ngày 12/10 (giờ California) tại chùa Huệ Quang, Santa Ana, California. Wendy Phạm nói mẹ cô cả đời làm từ thiện, luôn sống vì người khác nên cô biết sẽ có rất nhiều người yêu thương, muốn gửi vòng hoa viếng đến. Tuy nhiên, trong thời buổi khó khăn, nhiều người sống trong cảnh túng thiếu, cô không muốn mọi người lãng phí tiền vào việc mua hoa. Do đó, cô mong khách đến viếng hãy dùng số tiền mua hoa bỏ vào quỹ từ thiện Phi Nhung - Wendy Phạm. Cô muốn thay mẹ dùng số tiền này để tiếp tục công việc thiện nguyện mà mẹ cô đang làm dang dở.
"Tâm nguyện của mẹ là giúp tịnh xá Giác An xây trường học Việt ngữ kế bên chùa và giúp các nạn nhân bị ảnh hưởng vì Covid-19 tại Việt Nam. Tất cả số tiền thu được tôi sẽ chia đều cho hai nơi", Wendy cho biết.
Con gái Phi Nhung gửi lời cảm ơn tới những người đã chia buồn, an ủi, động viên cô hơn 10 ngày qua. Cô tin mẹ đã ra đi nhưng sẽ mãi sẽ ở trong tim của cô và những người khán giả yêu mến mẹ.
Bà Marie Tô - Giám đốc Trung tâm Thúy Nga - là người đứng ra tổ chức đám tang cho Phi Nhung tại Mỹ. "Phi Nhung nên có một tang lễ xứng đáng với tên tuổi của em ấy", bà nói.
Ca sĩ Mạnh Quỳnh cùng nhiều đồng nghiệp sẽ đến viếng Phi Nhung. "Hãy mỉm cười và thanh thản nơi cõi tiên, vì Nhung đã sống những ngày tuyệt đẹp trong vòng tay yêu thương của bao người nơi cõi hồng trần. Tên Phi Nhung sẽ luôn sống mãi trong lòng người hâm mộ", Mạnh Quỳnh nhắn nhủ.
Trước đó, Wendy Phạm nói mẹ cô một đời vất vả, lo cho cô và các em. Mấy tháng nay mẹ ở lại Việt Nam nên giờ mẹ nằm xuống, cô muốn đưa mẹ về Mỹ, nhìn mặt lần cuối. Mong ước của Phi Nhung những ngày cuối đời cũng là sớm sang Mỹ đoàn tụ con gái. Gia đình muốn đưa thi hài Phi Nhung về Mỹ nhưng kế hoạch này không thực hiện vì vướng nhiều thủ tục.
Hơn 10 ngày qua, một số đồng nghiệp tới nhà riêng của Phi Nhung tại quận Bình Thạnh, TP HCM thắp nhang, tiễn biệt cô. Các con nuôi của nữ ca sĩ gồm Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang, Thiêng Ngân... cùng quản lý Diễm Phạm túc trực bên bàn thờ nữ ca sĩ. Gia đình Phi Nhung cũng tổ chức lễ cầu siêu cho cô tại chùa Pháp Vân, chùa Giác Ngộ (TP HCM) và tịnh xá Giác An (Mỹ).
Thi hài của Phi Nhung được gia đình đưa từ bệnh viện Chợ Rẫy đến Bình Hưng Hòa hỏa thiêu chiều 8/10. Tối cùng ngày, tro cốt của cố nghệ sĩ được Việt Hương và gia đình đưa ra sân bay gửi về Mỹ. Đích thân Việt Hương ôm tro cốt, đưa giọng ca Bông điên điển về Mỹ đoàn tụ con gái ruột. Wendy Phạm và ca sĩ Trizzie Phương Trinh sẽ ra sân bay đón Phi Nhung.
Phi Nhung mất lúc 12h15 trưa 28/9 tại bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM sau một tháng rưỡi điều trị Covid-19, hưởng dương 51 tuổi. Cô sinh năm 1970 tại Gia Lai trước khi sang Mỹ định cư, nổi danh với các ca khúc Bông điên điển, Còn thương rau đắng mọc sau hè... Sau nhiều năm thành công ở thị trường hải ngoại, năm 2005, cô về nước ca hát. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật, Phi Nhung còn kinh doanh quán chay và tích cực hoạt động thiện nguyện.