Hậu trường hôn lễ của Tiên Nguyễn.
Màn 'tút tát' của chú rể trước khi đón cô dâu
Khi hôn lễ vừa bắt đầu, chú rể Justin Cohen xuất hiện đầu tiên trước gần 200 khách mời, vây quanh là các phù rể giúp anh chỉnh sửa trang phục, xịt nước hoa, tạo kiểu tóc trước khi bước lên sân khấu để đợi cô dâu xuất hiện. Màn chỉnh trang vẻ ngoài của ông xã Tiên Nguyễn khiến quan khách bật cười. Hàng loạt khách mời dự đám cưới đăng tải khoảnh khắc vui nhộn này của chú rể và bày tỏ sự thích thú với nghi thức "tút tát" chưa từng có trong các đám cưới trước đây.
Màn 'tút tát' của chú rể Justin Cohen.
Sau đó ít phút, cô dâu xuất hiện trong chiếc đầm được may đo riêng của nhà mốt Miss Sohee. Khi đến gần sân khấu, cô được bố - doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn - dắt tay và trao gửi cho chú rể. Trên sân khấu đôi uyên ương trao nhau lời thề nguyện.
Chó cưng của Tiên Nguyễn đưa nhẫn cưới ra lễ đường
Sau khi cô dâu - chú rể xuất hiện trên sân khấu, một thành viên đội bảo an đẩy xe nôi đưa chú chó cưng của Tiên Nguyễn tiến vào lễ đường. Chú chó tên Potato, đảm nhận vai trò đặc biệt khi "hộ tống" cặp nhẫn cưới của đôi uyên ương. Sau khi nhận hộp nhẫn để cùng trong chiếc nôi với chó cưng, chú rể Justin Cohen bế cao chú chó, giới thiệu với khách mời. Potato, hai năm tuổi, là một trong những chú chó cưng của Tiên Nguyễn. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe ảnh chụp với chú chó này.
Chó cưng xuất hiện cùng nhẫn cưới của uyên ương.
Màn trao nhẫn độc đáo khiến không khí buổi lễ thêm rộn ràng, các khách mời không ngừng vỗ tay và xuýt xoa trước khoảnh khắc đáng yêu.
Nghi thức đạp vỡ ly thủy tinh được bọc bằng vải
Sau khi trao nhau lời thề nguyện trên sân khấu, Tiên Nguyễn và ông xã Justin Cohen nắm tay nhau đạp vỡ một chiếc ly được bọc trong túi vải, trước sự hò reo của người thân, bạn bè. Một số khách mời quốc tế còn hô vang "Mazel tov", nghĩa là "chúc mừng".
Justin Cohen thực hiện nghi thức cưới theo truyền thống người Do Thái.
Theo Business Insider, giẫm vỡ ly thủy tinh là truyền thống thường diễn ra vào cuối lễ cưới của người Do Thái. Truyền thống này được cho có từ khoảng thế kỷ thứ 4 sau Công nguyên, liên quan đến yếu tố tôn giáo và tượng trưng cho việc đánh dấu sự kết thúc cuộc sống độc thân, bắt đầu một chương mới đầy niềm vui và cả những thử thách. Một số quan niệm còn cho rằng tiếng vỡ của thủy tinh sẽ xua đuổi ma quỷ và những điều xui xẻo.
Cô dâu - chú rể đi mui trần chào khách mời sau khi kết thúc tiệc cưới
Sau khi kết thúc nghi thức chính của hôn lễ, Tiên Nguyễn và Justin Cohen lên một chiếc xe mui trần đang chờ sẵn. Họ trao nhau nụ hôn tình tứ, trước khi vẫy tay chào các khách mời và bắt đầu những bước di chuyển đầu tiên trong vai trò mới. Chiếc xế hộp đưa vợ chồng Tiên Nguyễn qua các cung đường trong resort, trong đó có con đường nhìn ra biển, để về phòng thay trang phục, trước khi họ tận hưởng tiệc chiêu đãi (after-party) cùng 200 khách mời.
Cô dâu - chú rể được khách mời reo hò khi lên xe mui trần về phòng thay trang phục.
Họ tạo nên những khoảnh khắc hậu trường 'đẹp như phim'.
Màn nhảy hiphop, bắn súng phun khói của hai vợ chồng
Khi tham gia tiệc chiêu đãi, đôi uyên ương liên tục nhảy nhót, bắn súng phun khói CO2 để không khí thêm sôi động. Justin Cohen còn thể hiện điệu nhảy hip hop trong tiếng cổ vũ của bạn bè. Một khách mời trong đêm tiệc cho biết đây là một trong những hôn lễ vui nhất họ từng tham dự, nơi cả chủ nhân của bữa tiệc và các khách mời đều tận hưởng từng giây phút vui vẻ, xóa mọi khoảng cách.
Vợ chồng Tiên Nguyễn 'quậy hết cỡ' trong buổi tiệc chiêu đãi.
Chú rể Justin Cohen còn trổ tài nhảy hiphop.