
Supachai chắp tay xin lỗi người hâm mộ Thái Lan sau khi nhận thẻ đỏ vì pha đánh nguội với Đình Trọng. Ảnh: Xuân Bình
Trong cuộc trả lời phỏng vấn với trang Ballthai.com mới đây, Supachai thừa nhận tấm thẻ đỏ trong trận thua 0-4 của U23 Thái Lan trước Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á tháng 3/2019 là một nỗi ám ảnh với anh. Phút 57 của trận đấu, khi Thái Lan đang bị dẫn 0-2, Supachai va chạm với trung vệ Huỳnh Tấn Sinh và sau đó nổi nóng, đấm vào cổ Trần Đình Trọng. Tiền đạo sinh năm 1998 ngay lập tức bị truất quyền thi đấu khiến Thái Lan gặp thêm nhiều khó khăn và nhận thất bại đậm nhất khi đối đầu Việt Nam.
"Sự cố đó là bài học đắt giá trong tuổi trẻ của tôi. Lúc đó, tôi đã không kiềm chế được cảm xúc của mình. CĐV Việt Nam đến chật kín sân và gây sức ép rất lớn lên chúng tôi. Bên cạnh đó, tôi còn bị áp lực từ kết quả khi đội đang bị dẫn trước. Chúng tôi không thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Chúng tôi chơi không tốt. Tôi hoảng sợ trước sức ép từ CĐV Việt Nam và đã làm điều tồi tệ", Supachai cho biết.
Tiền đạo tuyển Thái Lan nói tiếp: "Cảm xúc của tôi khi đó rất tệ. Tôi chỉ có thể xin lỗi mọi người. Khi vào phòng thay đồ, tôi ngồi xuống và bật khóc. Tôi xin lỗi các đồng đội vì đã khiến tình hình thêm tồi tệ. Tôi rất ân hận. Tôi không hề muốn làm như vậy. Đó không phải là con người tôi.
Bề ngoài, tôi có vẻ mạnh mẽ trước mặt bạn bè và người hâm mộ. Nhưng khi tôi trở lại với chính mình, trong lòng vẫn còn một nút thắt khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, trăn trở về quá khứ. Tôi thực sự hối tiếc khi khiến người hâm mộ thất vọng. Đó là một nỗi ám ảnh đối với tôi. Tôi đã mất một năm để có thể trở lại là chính mình như trước đây".
Sau sự cố này, Supachai bị nhiều người chỉ trích vì phong độ giảm sút. Tuy nhiên, điều làm tuyển thủ Thái Lan đau khổ nhất là bố mẹ và bạn gái của anh cũng bị đem ra bàn tán. "Là một tiền đạo nhưng ít ghi bàn, tôi chấp nhận bị chỉ trích. Tuy nhiên, tôi không thể chấp nhận những điều họ nói về bố mẹ và bạn gái của tôi. Họ chẳng có liên quan gì tới màn trình diễn trên sân của chúng tôi. Tôi cũng đâu muốn điều đó xảy ra", Supachai nói.
Hiện tại, Supachai thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Buriram United - đội đang dẫn đầu Thái League 2022-2023 với 61 điểm sau 23 vòng đấu. Chân sút 24 tuổi cùng tiền đạo người Brazil Hamilton Soares (Port FC) hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 13 bàn thắng.
Minh Khang (Theo Ballthai.com)