Sau vòng 20, Samson nổi lên là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu Vua phá lưới mùa giải năm nay. Với phong độ ấn tượng những trận gần đây, tiền đạo người Nigeria liên tiếp lập công, nâng tổng số bàn thắng của mình lên con số 16, vượt qua người dẫn đầu trước đó là Công Vinh hai bàn thắng. Với đà này, Samson gần như sẽ giành danh hiệu cao quý cho các chân sút ở mỗi mùa bóng. Thậm chí, để tạo điều kiện cho học trò có thể ghi thêm bàn thắng, HLV Phan Thanh Hùng những trận đấu gần đây luôn sử dụng tiền đạo này trong cả 90 phút.
Đáng tiếc cho Samson khi Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải khiến bao công sức của anh có thể bị đổ xuống sông xuống biển. Theo quy chế, khi bỏ giải, toàn bộ kết quả của đội bóng TP HCM từ đầu mùa giải bị hủy bỏ. Như vậy, không chỉ có thứ hạng các đội bóng ở V-League có những thay đổi, mà danh sách ghi bàn cũng xáo trộn lớn.
Samson là người thiệt thòi nhất khi anh “nổ súng” tới 3 lần trong hai trân lượt đi và về gặp Xuân Thành Sài Gòn. Điều này cũng có nghĩa cả 3 bàn thắng của anh sẽ không được tính. Cùng bị trừ 3 bàn thắng còn có trường hợp của Timothy (Ninh Bình), nhưng với việc tiền đạo này không có cơ hội đua tới danh hiệu Vua phá lưới năm nay.
Trong khi đó, Công Vinh cũng bị trừ một bàn nên cả Samson và tiền đạo xứ Nghệ đang cùng nhau dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V-League với cùng 13 lần lập công.Từ Nhật Bản, Công Vinh nắm được tình hình ở quê nhà và có những chia sẻ với người đồng đội cũ Samson. Theo cầu thủ của Sapporo, thật đáng tiếc khi Samson bị trừ tới 3 bàn thắng, nhưng anh vẫn tin tiền đạo của Hà Nội T&T giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này bởi không ai xứng đáng hơn.
Nếu như Samson và Công Vinh chịu thiệt không nhỏ từ việc Xuân Thành Sài Gòn bỏ giải, một số tiền đạo khác lại được hưởng lợi. Gonzalo (Hà Nội T&T) và Abass (Thanh Hóa) không ghi được bàn thắng nào vào lưới đội bóng Sài thành nên hai người thu hẹp khoảng cách rất đáng kể với Samson và Công Vinh, chỉ còn kém một bàn (12 bàn). Ngoài ra, cuộc đua tới danh hiệu Vua phá lưới năm nay sẽ còn có thêm những cái tên như Moussa (Ninh Bình), Antonio (Hải Phòng), Merlo (Đà Nẵng)…
Trong trường hợp số bàn thắng của các chân sút vẫn được giữ nguyên ở hai vòng đấu còn lại, đương nhiên cả Samson và Công Vinh sẽ cùng giành danh hiệu Vua phá lưới năm nay. Tuy nhiên, trường hợp này có vẻ khó xảy ra bởi hầu hết cầu thủ này đều đang có phong độ cao và đây là thời điểm nước rút, nên các đội đều chơi với quyết tâm cao.
Mai Hương