
Theo lời kể của Huyền My, uyên ương biết nhau vào khoảng tháng 6/2017 thông qua một ứng dụng hẹn hò của Việt Nam. 'Gặp nhau có lẽ là duyên số. Bởi ngày biết nhau là lần đầu tôi thử dùng ứng dụng ấy và tài khoản của anh Vinh chỉ còn hai ngày là bị khóa. Sau khi trò chuyện, chúng tôi hẹn gặp gỡ nhau ở ngoài đời thực', Huyền My bật mí.

Ở lần gặp đầu tiên, Huyền My đã ấn tượng bởi cử chỉ ga lăng của Trọng Vinh. 'Anh ấy chủ động đội mũ bảo hiểm cho tôi dù mới gặp mặt lần đầu. Điều đặc biệt mà tôi thích ở anh ấy là sự chững chạc từ lời nói cho đến hành động', cô dâu nhớ lại.

Còn đối với chú rể, ngay từ lần đầu gặp gỡ, trực giác đã mách bảo anh rằng Huyền My sẽ là vợ của anh.

Uyên ương sống cách nhau khá xa do Huyền My ở quận Bình Thạnh, TP HCM còn Trọng Vinh sinh sống ở quận 7. Thế nhưng anh chàng không quản ngại đường xá xa xôi, ngày nào anh cũng đi xe từ quận 7 đến Bình Thạnh để gặp bạn gái. Sau đó, 'giống như được ông trời sắp đặt', Huyền My chuyển đến chỗ làm mới ngay gần nhà Trọng Vinh.

'Cả hai chúng tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn trong năm nay nhưng có lẽ điều gì phải đến thì nó sẽ đến', Huyền My cho hay.

Dựa trên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tưởng rằng chỉ có trên phim của uyên ương, wedding planner đã chọn mũi tên của thần tình yêu Cupid để làm hình ảnh biểu tượng xuyên suốt trong đám cưới.

Wedding planner đã mất 6 tháng để lên ý tưởng, hoàn thiện thiết kế và phối cảnh cho hôn lễ. Bảng màu tiệc cưới là sự kết hợp của nhiều tông màu pastel nhẹ nhàng gồm: hồng phớt (blush), màu kem (cream), màu vàng champagne, xanh lá cây (sage green), nâu sẫm (taupe). Sự phối trộn giữa các gam màu này sẽ đem đến một không gian tiệc có sự nhẹ nhàng, thú vị, mỗi gam màu tượng trưng cho một mảng miếng của cuộc sống.

Lối đi được trang hoàng bởi dàn mũi tên và các khối hình học tạo sự hiện đại, mới mẻ. Không gian sảnh tiệc được bố trí nhiều dàn đèn, thủy tinh và kính tráng gương mang đến sự lung linh, huyền ảo.

Rất nhiều chiếc bánh cupcake và bánh bông lan xinh xắn được bố trí ở bàn tiếp tân. Tất cả đều được tô điểm bởi hình ảnh mũi tên tình yêu.

Hoa hồng - loài hoa yêu thích của mẹ chú rể là hoa chủ đạo trong đám cưới. Thêm vào đó, gia đình hai bên đều yêu thích sự truyền thống, do đó họ thống nhất chọn hoa hồng - loài hoa biểu thị cho tình yêu bất diệt, trường tồn cho tiệc cưới.

Khu vực sân khấu có hình ảnh chiếc mũi tên - gợi nhắc câu chuyện tình yêu của uyên ương.

Bánh cưới 5 tầng của uyên ương được điểm xuyết bởi họa tiết hoa văn cổ điển và những bông hồng phớt.
Hằng Trần
Concept & Planning: By Kiet Honey Wedding Planner & Decoration
Photo: Nguyễn Thành Luân