Em Hòa là học sinh trường Tiểu học Thái Phiên, thôn Đông Tây, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam.
Ông Liên ân hận kể rằng, ngày 12/9, Hòa phát hiện một con rắn chui vào đống rác. Hòa và một bạn nhỏ cùng xóm châm lửa đốt, lửa cháy lan sang cây rơm bên cạnh bốc cháy dữ dội. Ông Huỳnh Liên vừa đi nhậu về thấy cây rơm bốc cháy, nghĩ hàng chục ngày công phơi phóng tan thành tro. Không kiềm chế được cơn nóng giận, ông đẩy thằng bé vào đống lửa…
Bà Thêm, mẹ em Hòa, phát hiện vội vã kêu cứu. Hòa được một số người đang gặt lúa gần đó cứu khỏi đám cháy. Tuy nhiên, do quá sợ hãi, Hòa bỏ trốn nhiều giờ sau mới được tìm thấy, vết bỏng rộng từ đầu đến chân vì vậy càng trở nên trầm trọng.
Ông Trần Văn Cao, Trưởng công an xã Tam Đại, cho biết địa phương đã làm việc với ông Liên về hành vi nông nổi, suýt sát hại con mình. Ông Liên rất ân hận còn Hòa hiện nằm điều trị tại nhà. Vết bỏng có dấu hiệu nhiễm trùng trên phạm vi rộng, gia đình ông Liên chưa có điều kiện đưa con đi viện.
(Theo Tuổi Trẻ)