Tôi 25 tuổi, xinh xắn, cao ráo, đang làm việc trong ngành khách sạn ở Đà Nẵng. Trước đó, có nhiều người để ý nhưng tôi vẫn chưa chính thức yêu ai vì muốn lựa chọn mối có điều kiện tốt, có thể lấy làm chồng.
Năm 2022, tôi gặp bạn trai khi anh đi công tác và nghỉ ở khách sạn tôi làm. Anh người Sài Gòn nhưng làm dự án thường xuyên ghé Đà Nẵng, có điều kiện gia đình tốt, thu nhập khá và quan trọng hơn cả, anh là người đàn ông tử tế, yêu và muốn kết hôn với tôi. Chỉ có duy nhất một điểm khiến tôi lăn tăn là ngoại hình của anh. Anh cao 1,8 m, da ngăm đen, cận nặng, hơi gù, mới ngoài 30 tuổi nhưng anh đã bị rụng tóc. Lúc đầu, khi nhận lời yêu anh, tôi nghĩ ngoại hình không quan trọng nhưng dần dần mỗi khi ra ngoài hẹn hò, tôi cảm thấy như mọi ánh mắt đổ dồn về chúng tôi, mọi người xì xào khi thấy tôi xinh đẹp nhưng đi với anh chàng xấu xí. Sau một năm hẹn hò, tôi không chấp nhận ngoại hình của bạn trai nên quyết định chia tay với lý do không hợp. Chúng tôi chia tay trong êm đẹp, anh rất lịch sự, còn tặng quà cho tôi và mong muốn cả hai vẫn là bạn.
Hiện nay, cả hai vẫn độc thân, tôi chưa tìm được mối nào tốt hơn anh, còn anh tập trung vào công việc, được thăng chức, thu nhập không dưới 80 triệu đồng/tháng, mới đổi ôtô trên hai tỷ đồng. Trên trang cá nhân, anh đăng nhiều hình ảnh đi làm, đi chơi golf... Ở vai trò mới, trông anh phong độ hơn rất nhiều. Khi bạn trai cũ thành công, tôi bỗng thấy tiếc, hối hận vì đã chia tay anh, hiện tại tôi cũng không còn thấy anh xấu xí như trước nữa. Chúng tôi thi thoảng vẫn nói chuyện trên Facebook, gần đây tần suất nói chuyện nhiều hơn, hầu như tuần nào cũng chat với nhau, liệu có phải anh đang bật đèn xanh muốn quay lại với tôi không? Tôi phải làm như thế nào để có thể tái hợp? Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Mỹ Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.