
- Top 5 ứng xử là những gương mặt rất xuất sắc, khi đứng trên sân khấu, chị có tự tin rằng mình sẽ vượt qua được những đối thủ đó để đăng quang Miss Ngôi Sao?
- Tôi rất bất ngờ, tôi không nghĩ mình sẽ được làm tân hoa khôi vì cuộc thi năm nay có rất nhiều bạn nổi bật, mỗi bạn đều có một vẻ đẹp riêng.
Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới ba mẹ và gia đình. Tuy ba đang bị bệnh tim phải nằm nhà điều trị không thể đi xem tôi thi nhưng ba luôn cổ vũ, động viên tôi. Nhờ có ba mẹ tiếp sức mạnh mà tôi mới có thể đi tiếp và đạt được kết quả như mong ước. Tôi cũng muốn gửi lời tới ban tổ chức đã chăm lo cho tôi cũng như các bạn thí sinh trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra. Và cảm ơn ê kíp chụp hình đã giúp tôi có cơ hội toả sáng và thể hiện tài năng của mình.

- Trong 8 ngày ở cùng các thí sinh khác và tham gia các hoạt động tập thể, kỷ niệm nào chị ấn tượng và nhớ nhất?
- Chuyện vui thì nhiều lắm nhưng tôi sẽ ghi nhớ nhất đêm gala dinner ở Long Hải. Tối đó, BTC đã gây cho cả đoàn một sự bất ngờ với tiệc tối ngon lành và sân khấu vui nhộn để mọi người chơi các trò chơi và thể hiện khả năng ca hát của mình.
- Trước khi đến với Miss Ngôi Sao, chị từng tham gia cuộc thi sắc đẹp nào?
- Hồi năm lớp 11 tôi có thi Hot Vteen với chị Kim Phượng (Miss Ngôi Sao 2011) rồi hai chị em quen nhau từ đó. Năm 2012 tôi cũng lọt vào top 5 một cuộc thi nhan sắc khác cùng với Bích Khanh (Miss Ngôi Sao 2012). Và Miss Ngôi Sao là cuộc thi thứ ba mà tôi thử sức mình.
- Chơi thân với hai Hoa khôi của Miss Ngôi Sao, chị nhận được từ họ những lời khuyên gì khi đến với cuộc thi?
- Tôi chơi thân với chị Phượng được 3-4 năm nay rồi, hai chị em cùng ở Cần Thơ nên thường xuyên gặp nhau và nói chuyện. Bích Khanh thì hay chat trên Yahoo, Facebook với nhau. Cả hai đều khuyên tôi nên sống thật, thể hiện thật bản thân mình, để mình "mộc" thôi, vẻ đẹp tự nhiên sẽ tự toát ra.

- Miss Ngôi Sao là một cuộc thi ảnh, dành cho những bạn gái đam mê chụp hình và thể hiện tài năng nhưng không phải ai cũng nắm rõ được lợi thế của mình để có được bức hình hoàn hảo nhất, chị thì sao?
- Tôi may mắn được làm việc với ê kíp nhiếp ảnh chuyên nghiệp nên đã học được cách tạo dáng sao cho nổi bật được các góc đẹp nhất và che được những hạn chế của mình.
- Thành công ở Miss Ngôi Sao là bước đệm rất tốt để tiến vào showbiz, chị đã có những dự định gì cho mình?
- Tôi đang học năm thứ 3 Đại học Cần Thơ nên sau cuộc thi tôi sẽ tiếp tục việc học của mình. Ra trường, tôi muốn tìm một công việc phù hợp với ngành học để đi làm. Tôi chưa nghĩ tới việc sẽ tham gia showbiz, chỉ có ai mời chụp ảnh, quay quảng cáo, đóng MV thì tôi sẽ sắp xếp việc học và sẵn sàng nhận thôi (cười).
Hà Đan