- Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008 đã đi qua được 2/3 chặng đường, thí sinh nào khiến chị ấn tượng nhất?
- Có một cô hoa hậu mà tôi cảm thấy rất ấn tượng trong cuộc thi này là đó Hoa hậu El Salvador. Cô ấy không cao, thậm chí thấp nhất trong tất cả các thí sinh nhưng mà lúc nào cũng rất tự tin. Cô ấy không bao giờ mặc cảm về chiều cao hay hình thức của mình. Bất cứ nơi đâu cô xuất hiện, từ chỗ ăn, chỗ chơi, hoa hậu này đều rất nhỏ bé giữa đám đông. Có khi còn không ai nhìn thấy cô ấy, nhưng cô ấy vẫn lạc quan, tự tin, giao tiếp tốt. Và điều tôi rất khâm phục nhất là người đẹp này có thể nói trôi chảy bốn thứ tiếng.
Hoa hậu Thùy Lâm là người rất dễ xúc động |
- Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, kỷ niệm nào đặc biệt khó quên với chị?
- Trong những ngày qua, kỷ niệm đáng nhớ với tôi nhất là cách đây hai ngày, có một buổi tiệc ở Vinpearl và tôi đã bị cảm. Tôi không thể dự tiệc được mặc dù đã qua đó. Và trong khi các bạn tận hưởng những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau, thì tôi ra về một mình. Có một cô y tá đưa tôi về. Lúc đó tôi cảm thấy rất tủi thân (giọng nói nghẹn ngào, mắt rơm rớm) nhưng những cử chỉ, hành động săn sóc của cô y tá khiến tôi xúc động. Mặc dù không có gia đình ở bên, nhưng cô y tá đã cư xử như người thân của tôi vậy. Cô ấy rất lo lắng cho tôi.
- Sau khi cuộc thi này kết thúc, chị có những dự định gì?
- Nghề nghiệp chính của tôi là ca sĩ và tới bây giờ tôi vẫn đang học khóa thứ hai của trường văn hóa nghệ thuật. Sau khi cuộc thi kết thúc, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đi học và thực hiện mơ ước của mình. Đó là ra mắt album thứ hai.
Giống như tôi từng nói với báo chí, tôi dự định album sẽ phát hành vào tháng 10 năm nay, nhưng bây giờ vì cuộc thi này gián đoạn nên có lẽ sẽ lùi lại một hoặc hai tháng để cho sự chuẩn bị tốt hơn.
- Đấy là những gì dành cho sự nghiệp, còn quan niệm về tình yêu của chị thì sao?
- Với tôi, tình yêu không phải một cái gì đó dễ dàng đến, mà là cả một chặng đường dài. Có thể là một quãng thời gian hai người không gặp nhau, nhưng họ vẫn giữ vững được tình cảm và sự chung thủy với nhau, đó là điều quan trọng nhất. Và cả sự chân thật nữa, có chân thật, tình yêu mới bền vững được.
Thùy Lâm rất khâm phục hoa hậu El Salvador. |
- Vậy còn mẫu đàn ông lý tưởng của chị?
- Chuyện này hơi riêng tư, nhưng không sao, tôi có thể trả lời. Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi là người phải có khả năng tự lập. Không hẳn người ta giàu có nhưng cần có một nghề nghiệp ổn định để có thể lo được cho tôi. Tôi phải cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh người đó và họ có thể bảo vệ được cho tôi.
Quỳnh Chi thực hiện
Ảnh: Hoàng Hà