Rời khỏi miền Bắc Cali heo heo lạnh, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về phía Nam. Địa điểm dừng chân là thành phố phồn hoa Los Angeles. Ngay trong ngày đầu tiên, chúng tôi quyết định nghỉ xả hơi và dành thời gian tham quan một vòng thành phố. Chúng tôi ghé thăm Đại lộ Danh vọng, con đường nổi tiếng nhất của Hollywood, nơi đặt trên 2000 ngôi sao năm cánh màu hồng, ánh vàng. Mỗi ngôi sao khắc tên một người nghệ sĩ nổi tiếng của thế giới. Chúng tôi đã không bỏ qua cơ hội tìm và chụp ảnh chung với ngôi sao ghi tên danh ca vừa mới qua đời Michael Jackson.
![]() |
Hai vợ chồng Thúy Hạnh bên ngôi sao khắc tên Michael Jackson. |
Rời Đại lộ Danh vọng, chúng tôi đến thăm quan Universal Studio, một trong những phim trường lớn nhất của kinh đô điện ảnh nước Mỹ. Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những cảm xúc mà mình đã trải qua, khi cả gan khám phá khu vực... nhà ma ở trường quay này. Bản chất tôi vốn dĩ khá nhát, nên lúc đầu rất do dự, không dám xem nhưng ông xã Minh Khang khích lệ, rủ rê, nêm cuối cùng, tôi cũng gom hết can đảm bước vào.
Vừa đi được một đoạn, chân tôi như muốn khuỵu xuống, toàn thân bắt đầu bủn rủn. Mọi thứ ở đây quá thật nên dù đứng chung với rất đông người nhưng tôi vẫn có cảm tưởng như chỉ có một mình trong phòng. Đến lúc này, tôi bắt đầu thấy hoảng sợ thật sự, tôi la hét và bắt đầu khóc toáng lên, khóc như chưa bao giờ được khóc và tìm cách chạy ra ngoài. Không chỉ mình tôi mà hình như ai cũng chạy tán loạn. Chỉ 15 phút thôi mà tôi cảm thấy như cả thế kỷ trôi qua vậy. Ra đến ngoài, tôi vẫn đứng khóc tu tu, xung quanh tôi cũng có khá nhiều phụ nữ... khóc chung, có người còn ngồi hẳn xuống đất như muốn bắt đền ai đấy. Vì có nhiều "đồng minh" nên tôi cũng đỡ xấu hổ, nhưng đó quả là một kỷ niệm nhớ đời.
![]() |
Người đẹp tạo dáng trước trường quay Universal Studio. |
Sau khi rời khỏi nhà ma, đang đi loay hoay trong trường quay, tôi nghe có tiếng ai gọi tên mình. Ngoảnh lại thấy nhiếp ảnh gia Quốc Huy và vợ anh - chuyên gia trang điểm Hạ My. Cuộc gặp gỡ tình cờ này đã làm nảy sinh trong tôi ý tưởng rủ rê anh Quốc Huy thực hiện cho mình một bộ ảnh thời trang thật đẹp để làm kỷ niệm. Anh Huy đồng ý ngay và đi kiếm địa điểm chụp. Còn tôi thì liên hệ với nhà thiết kế áo dài nổi tiếng của hải ngoại Calvin Hiệp.
Ngày hôm sau khi nghe anh Quốc Huy thông báo chọn bãi biển La Holla xinh đẹp và công viên Balboa tại San Diego để thực hiện bộ ảnh áo dài và dạ hội cho tôi, đoàn làm phim cũng quyết định dời địa điểm quay đến đó để thực hiện những cảnh còn lại.
Chúng tôi đã hoàn tất hành trình khám phá nước Mỹ. Cả đoàn rất vui vì những cảnh quay tuyệt đẹp đã được thực hiện xong, riêng tôi còn vui hơn khi được anh Quốc Huy thực hiện cho 2 bộ ảnh ở xứ sở xinh đẹp và lạng mạn này.
Một số hình ảnh của Thúy Hạnh và ê kip ở Hollywood:
![]() |
Thúy Hạnh chụp hình ở đại lộ Danh vọng. |
![]() |
Hai vợ chồng tạo dáng trước trường quay Universal Studio. |
![]() |
Thúy Hạnh và vợ nhiếp ảnh gia Quốc Huy - make up Hạ My. |
![]() |
Cả đoàn "pose" ảnh chung. |
![]() |
Thúy Hạnh tranh thủ chụp ảnh chung với ông xã trước khi bắt đầu buổi chụp ảnh ở bãi biển La Holla. |
![]() |
Người đẹp tranh thủ tạo dáng trước ống kính. |
![]() |
Thúy Hạnh chụp với những chiếc áo dài của nhà thiết kế Calvin Hiệp. |
![]() |
Vợ chồng nhiếp ảnh gia Quốc Huy thực hiện bộ ảnh cho chị. |
![]() |
Người đẹp làm MC phỏng vấn các ca sĩ. |
![]() |
Mọi người chụp tấm hình lưu niệm khi kết thúc buổi làm việc. |
Quân Ngọc ghi
Ảnh do nghệ sĩ cung cấp