Thùy Anh cho biết cô chủ yếu sinh sống ở TP HCM nhưng vẫn để một số giày dép, quần áo tại nhà bố mẹ ở Hà Nội. Dịp này, ra Hà Nội dự họp báo, cô chọn một đôi giày cao gót có sẵn phù hợp với bộ trang phục phong cách bộ đội. Tuy nhiên, khi đến địa điểm diễn ra sự kiện, cô mới phát hiện ra đôi giày của mình bị bung đế, hở mõm. Không thể di chuyển với một đôi giày cao gót mũi nhọn bung đế, cô đành xách giày và đi chân đất khi leo lên, xuống cầu thang. Đến địa điểm diễn ra sự kiện, cô chỉ ngồi một chỗ. Đến khi được mời lên sân khấu, cô cố tỏ ra bình tĩnh, tự tin để các khách mời không phát hiện điều bất thường.
Thùy Anh tại họp báo hôm 14/11.
"Tôi xấu hổ không biết để đâu cho hết. Không ngờ lần đầu tiên được họp báo với các sếp ngành công an lại diễn ra trong tình huống dở khóc dở cười như vậy", diễn viên nói. Theo Thùy Anh, đây là hậu quả của thời tiết nồm ẩm khiến các mối keo trên giày bị khô mà cô không phát hiện kịp thời. Dù vậy, Thùy Anh vẫn rất vui vì sự kiện diễn ra thành công và bộ phim Tường lửa Tràng An nhận phản hồi tích cực.
Trong phim, cô vào vai một ca sĩ trẻ tên Linh, nỗ lực khẳng định bản thân. Sống một mình giữa Hà Nội cùng những gánh nặng gia đình đè lên vai, Linh luôn phải mạnh mẽ hơn vẻ ngoài. Sự cô đơn và áp lực trở thành bạn đồng hành trên từng bước đường làm nghề. Bên cạnh hào quang là những cạm bẫy, toan tính và cả những hiểm nguy luôn rình rập một nghệ sĩ trẻ. Linh phải đối mặt với những lời mời đánh đổi, những thế lực muốn thao túng và cả những tình huống khiến cô sợ hãi. Cuối cùng, cô đứng trước tường lửa lớn nhất trong cuộc đời: chọn con tim để giữ lấy người đàn ông mình yêu và sự bình yên hiếm hoi, hay chọn lý trí để bảo vệ sự nghiệp, danh dự và gia đình mà cô luôn trân trọng.
Thùy Anh và đôi giày bong đế ở sự kiện.
Có mặt tại buổi họp cùng Thùy Anh, NSƯT Hoàng Hải cho biết anh có cảm xúc đặc biệt khi vào vai đại tá Hoàng - Trưởng phòng Điều tra hình sự PC02 - trong Tường lửa Tràng An vì sống lại cảm giác 20 năm trước, khi đóng Cảnh sát hình sự. Thời ấy, khán giả chưa biết nhiều về công việc của công an nên đón nhận rất nồng nhiệt. Mỗi khi ra đường, anh đều được mọi người nhận ra, hồ hởi hỏi thăm và bày tỏ ngưỡng mộ.
Vai diễn mới của nghệ sĩ là một đại tá công an, chuyên bắt tội phạm công nghệ cao lừa đảo người dân. Nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khi góa vợ và làm bố đơn thân của một cô con gái ở tuổi trưởng thành.
NSƯT Hoàng Hải phải gác lại công việc và tạm biệt gia đình ở Đà Nẵng để ra Hà Nội đóng vai đại tá Hoàng. "Đã hai tháng nay tôi chưa về nhà với vợ. Tôi mong dự án hoàn thành sớm để có thể về ăn Tết với vợ con", nghệ sĩ vừa cười vừa kể.
Vợ chồng NSƯT Hoàng Hải có bốn con, sinh sống ở Đà Nẵng hàng chục năm nay. Con trai, con gái lớn của nghệ sĩ đã lập gia đình và có cháu. Việc kinh doanh thành công nên nghệ sĩ không còn gánh nặng cơm áo, thoải mái làm các dự án mình yêu thích. Anh biết ơn bà xã vì luôn thấu hiểu cho đam mê của chồng, không phàn nàn mỗi lần anh đi xa.
NSƯT Hoàng Hải tại họp báo 'Tường lửa Tràng An' hôm 14/11.
Phim Tường lửa Tràng An - Chuyên án Cạm bẫy số xoay quanh cuộc đấu trí giữa lực lượng công an và một đường dây tội phạm tiền ảo quy mô lớn, được xây dựng dựa trên những chuyên án lừa đảo có thật do Công an thành phố Hà Nội triệt phá vào cuối năm 2024. Phim có sự cố vấn chuyên môn của Công an thành phố Hà Nội từ khâu lên kịch bản cũng như ghi hình. Ngoài NSƯT Hoàng Hải, phim còn có sự tham gia của các diễn viên Doãn Quốc Đam, Thùy Anh, Long Vũ, Quỳnh Châu, Lưu Duy Khánh... Vũ Liêm - biên kịch của phim Độc đạo - cũng tham gia viết kịch bản.
Thùy Anh sinh năm 1995 ở Hà Nội, nổi tiếng từ 14 tuổi qua sitcom Bộ tứ 10A8 và tỏa sáng ở tuổi 18 với phim nghệ thuật Đập cánh giữa không trung. Sau này chuyển hướng sang dòng phim thị trường, cô quen mặt qua phim Gái già lắm chiêu, Tình yêu và tham vọng, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau...
Hoàng Hải sinh năm 1968 ở Hà Nội, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012. Anh được khán giả biết đến với các phim Cảnh sát hình sự, Dòng sông phẳng lặng, Gió làng Kình, Đường đời, Cuộc đời vẫn đẹp sao...