Ngày 17/6, bà Nguyễn Thị Phương Thanh, Chánh văn phòng UBND thành phố Sầm Sơn cho hay, lãnh đạo địa phương hôm nay đã thăm hỏi, động viên và phối hợp với thân nhân thượng uý Hoàng tổ chức tang lễ chu tất cho người quá cố.
Theo bà Thanh, thượng úy Lê Nhữ Hoàng, cán bộ thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4, Trung đoàn Bắc Trung Bộ, từ ngày 20/5 được điều động cùng đồng đội tăng cường làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo TP Sầm Sơn đến động viên, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho người quá cố.
Đang làm nhiệm vụ, thượng úy Hoàng nhận liên tiếp hai tin đau lòng. Bà nội anh qua đời ở quê nhà phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn chiều 15/6 do tuổi cao, sức yếu. Nỗi đau mất mát chưa nguôi thì trong quá trình làm tang lễ cho bà, bố thượng uý Hoàng là ông Lê Nhữ Hồng (64 tuổi) lên cơn đột quỵ và qua đời tối cùng ngày tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Ngay khi nhận tin báo, Công an tỉnh Bắc Giang và lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động tạo điều kiện cho thượng úy Hoàng về quê chịu tang. Tuy nhiên, cơ quan y tế thành phố Sầm Sơn cho hay, nếu về từ vùng dịch Bắc Giang phải cách ly 21 ngày theo quy định. Vì thế, thượng úy Hoàng phải nén nỗi đau mất người thân, chấp hành ở lại đơn vị.
Tại nơi đóng quân, đồng đội đã báo cáo chỉ huy trung đoàn và xin ý kiến lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động lập bàn thờ gồm hai di ảnh của bà nội và cha thượng úy Hoàng tại UBND xã Thái Đào, huyện Lạng Giang để chia sẻ nỗi buồn và giúp anh làm tròn đạo hiếu.
Đại tá Lê Anh Tuấn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn Bắc Trung Bộ cho biết, trong điều kiện phòng chống dịch hiện tại, thượng uý Hoàng không thể trở về quê chịu tang hai người thân cùng lúc là hoàn cảnh bất đắc dĩ khiến anh rất đau lòng. Đơn vị đã cử một tổ công tác đang làm nhiệm vụ ứng trực tại Thanh Hóa về gia đình động viên, tổ chức an táng người thân thay anh.
"Hoàng không về được nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thay anh thực hiện bổn phận của một người con trai, một người cháu nội. Bởi hơn lúc nào hết, đây là lúc anh và gia đình cần đồng đội ở bên...", đại tá Tuấn nói.

Bàn thờ đồng đội lập ở xã Thái Đào, huyện Lạng Giang để thượng uý Hoàng chịu tang người thân.
Theo lãnh đạo UBND thành phố Sầm Sơn, bố mẹ thượng uý Hoàng sinh được hai người con. Anh Hoàng đang làm công nhân tại TP HCM - nơi cũng đang bùng phát dịch Covid-19 nên cũng không thể về quê chịu tang bà và bố dịp này được.
Thượng úy Hoàng là một trong 220 cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ lên đường tăng cường hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang phòng chống dịch Covid-19 từ 20/5. Gần một tháng qua, anh đã xa gia đình, vợ con cùng đồng đội trên chốt, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự nơi tâm dịch, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Thượng uý Hoàng được lãnh đạo đơn vị đánh giá luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.