Hot Summer Cafe
(Cuốn sách của tôi)
Được biết là tác giả đã mất mười một năm ròng rã để hoàn thành tập sách. Mười một năm chỉ để viết về nỗi nhớ trong một năm - đủ để thấy nỗi nhớ đó khắc khoải và da diết đến nhường nào.
Sau khi được tặng cuốn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng và đọc phần lời đề tựa, tôi đã quyết định viết cảm nhận sau khi đọc nỗi nhớ của tác giả qua từng tháng của năm. Hợp với thời khắc bây giờ, nay đang là tháng Bảy âm lịch, nên tôi chọn đoạn Tháng bảy - ngày rằm xá tội vong nhân.
Rằm tháng Bảy âm lịch là ngày Ngưu Lang và Chức Nữ gặp nhau, là lễ Vu Lan và là lễ Xá tội vong nhân. Vợ chồng Ngưu Lang và Chức Nữ một năm gặp nhau một lần, còn tác giả và vợ của mình thì chia tay không biết ngày nào gặp lại.
Lễ Vu Lan là ngày lễ tỏ hiếu với cha mẹ, để cảm thấy hạnh phúc khi còn được cài bông hoa đỏ lên áo nếu còn có mẹ. Lễ xá tội vong nhân là ngày chúng sanh có thể giúp đỡ những linh hồn đói khát.
Bấy nhiêu thôi đủ để thấy tháng bảy âm lịch liêu trai, chứa đầy nỗi nhớ và nỗi nhớ tụ lại thành những đám mây, tháng Bảy âm lịch chứa những giọt nước mắt nhớ thương, ai oán, đầy ám ảnh.
Đọc Tháng Bảy - ngày rằm xá tội vong nhân của Vũ Bằng có sự tích Lễ Vu Lan, có những câu chuyện liêu trai của ngôi nhà với những bước chân rầm rập hàng đêm, có những triết lý như "Đời đến thế này thì ra còn biết phân biệt ai là người, ai là quỷ. Chẳng thà toàn là quỷ cả lại còn dễ sống hơn!". Không thể thiếu được hình ảnh của người vợ tần tảo của tác giả, mỗi tháng Bảy âm lịch lại sắp đặt lễ lạt, cầu cúng khắp nơi.
Đọc Tháng Bảy - ngày rằm xá tội vong nhân để thấy cần phải sống tốt hơn nữa vì "công danh, phú quý, sắc đẹp, ngai vàng, bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, bao nhiêu trí tuệ, mưu cơ, rút cục lại cũng chỉ còn là những oan hồn đi vất vưởng đó đây, chờ lúc lặn mặt trời thì kéo ra để ăn xin một nắm cơm, bát cháo, la cà các đền chùa miếu mạo nghe kinh và suy nghĩ về chữ "giai không vạn cảnh". Cuộc đời, số mệnh có phúc có phần, âu cũng là bài học về chữ "tĩnh" trong cuộc đời đầy biến động này.
Đọc Tháng Bảy - ngày rằm xá tội vong nhân để thấy choáng ngợp trước cách dùng từ tài hoa của tác giả. Những từ tác giả dùng đa thanh, đa hình mà vẫn thấy bình dân quen thuộc. Tự nhủ rằng khi nỗi nhớ đủ ngưng tụ thành những đám mây chỉ chực vỡ ra thành những hạt nước mắt thì những từ ngữ ta dùng đâu đủ để miêu tả một phần nỗi nhớ đó.
Tôi có thói quen tìm hiểu về các tác giả khi đọc bất kỳ cuốn sách nào. Qua người bạn Google, tôi được biết một phần tiểu sử của Vũ Bằng, được biết rằng mặc dù cống hiến cả cuộc đời nhưng ông ra đi trong sự im lặng để hai mươi ba năm sau, ông được truy tặng Giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Thế nên, đọc Tháng Bảy - ngày rằm xá tội vong nhân, tôi mong linh hồn ông siêu thoát và hội ngộ người vợ yêu quý của mình tại nơi vĩnh hằng.
***
Quà tặng của Sách hay:
Mời tác giả Hot Summer Cafe tới tòa soạn báo Ngôi Sao tại:
- Hà Nội: Tầng 4, tháp A, tòa nhà Hà Thành Plaza, số 102 Thái Thịnh, quận Đống Đa.
- TP HCM: 408 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10 (gặp chị Bảy)
vào 14h-17h30 các ngày trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) để nhận sách tặng là cuốn tiểu thuyết "Cánh tiên" của Aprilynne Pike.