![]() |
Cựu tướng cảnh sát Pratin (trái) đấm đối thủ. |
Nguyên nhân tranh cãi nảy lửa là sự cố 85 người Hồi giáo bị chết trong vụ bạo loạn ở miền Nam Thái Lan mới đây. Thượng nghị sĩ (TNS) Adul Wanchaitanawong lên án một số nghị sĩ trách móc Thủ tướng Thaksin Shinawatra để cho cảnh sát đàn áp cuộc nổi loạn. Các nghị sĩ đó bị chụp mũ là “vào hùa với bọn khủng bố”. Trong số này có TNS Chermsak Pinthong vừa tung ra cuốn sách chỉ trích chính phủ. Khi TNS này lên tiếng thì ông nghị Adul cắt lời và cuộc đấu khẩu nổ ra, không ai nhịn ai.
Lập tức TNS Pratin Santhiprabob, vốn là tướng cảnh sát về hưu, nổi máu võ biền đứng lên bênh ông nghị Chermsak, chửi bóng gió TNS Adul có quan hệ với trùm buôn lậu ma túy Khun Sa ở miền Bắc Thái Lan. Ông Adul thách viên cựu tướng cảnh sát gọi mặt chỉ tên thủ phạm và xông thẳng tới đối thủ. Nhanh tay, Pratin vung 2 quả đấm thoi vào mặt ông Adul, làm chảy máu mồm.
Hàng chục nghị sĩ chạy tới can ngăn 2 ông nghị võ sĩ và Chủ tịch Thượng viện Thái Lan Suchon Chaleekrua phải tức tốc gọi lính bảo vệ tới vãn hồi trật tự.
Nuốt cơn giận, TNS Adul phát biểu tại cuộc họp: “Tôi không có ý định làm hại ai. Mặc dầu tôi bị xúc phạm thân thể, tôi cố kiềm chế, không trả đòn vì muốn giữ uy tín cho Quốc hội”. Viên cựu tướng cảnh sát không chịu lép: “Tôi chỉ hành động theo bản năng tự vệ”. Chủ tịch Thượng viện Thái Lan phải lệnh cho 2 ông nghị này thôi cãi vã.
Theo Người Lao Động, TNS Adul đã đâm đơn kiện viên cựu tướng cảnh sát. Vụ ẩu đả giữa 2 ông nghị này đang chờ hạ hồi phân giải.