Lê Thị Hậu
Giữa trưa, đến xe cộ cũng chúi đầu vội vã để tránh cái không khí đang được mặt trời hun lên tới 45 độ C, con phải ra đường, đến phòng thi, mang theo những nỗ lực cuối cùng của mình để mở một cánh cửa mới, một trang mới của cuộc đời.
Vật lộn với cái nóng như thế này, chỉ riêng ngồi không thôi cũng đã mệt, vậy mà con còn phải dốc sức để giải những bài toán cho tương lai. Giá như mẹ có thể biến thành những đám mây ngăn những tia lửa quái ác, cố dành cho con một ngày mát mẻ.
Mẹ biết kết quả hai môn thi của con chưa được tốt và con buồn. Nhưng giờ này mẹ chỉ muốn con biết: dù kết quả ra sao mẹ vẫn yêu con.

Đã có biết bao người ở bên con và sẽ luôn ở bên con. Bố con dù nhiều đêm nay đang phải chăm sóc ông nội trong khoa điều trị tích cực nhưng cũng nhất định đích thân về đưa con đến phòng thi. Anh con, tuy lầm lì nhưng lo kiểm tra cho con từng cục tẩy, viên pin trong máy tính. Và còn biết bao tờ báo, bao kênh truyền hình từ nhiều tháng nay đã tìm kiếm những thông tin hữu ích, những kinh nghiệm quý báu, những lời căn dặn ân cần dành cho các con. Con có thấy, ngay cả người dẫn chương trình thời tiết cũng xót xa chia sẻ với các sĩ tử khi thời tiết trở nên kinh khủng như thế này và anh gửi tới các con lời chúc chân tình tốt đẹp: "Mong các em giữ gìn sức khỏe và thi thật tốt!". Tất cả đều ở bên con.
Ngày mai, cánh cửa con sẽ mở là cánh cửa trường đại học hay trường cao đẳng hoặc con phải chờ lại kì thi sau, mẹ thấy cũng không nhiều quan trọng. Mẹ mong con hãy cảm nhận được những gì mà bao người đã dành cho con, con đón nhận nó và nói lời cám ơn tới tất cả.
Dù con sẽ đỗ hay trượt, mẹ vẫn yêu con nhất, út ít của mẹ.
Vài nét về blogger:
Tôi là Lê Thị Hậu, hiện công tác tại một Tổng công ty xây dựng tại Hà Nội. Dù đã khá nhiều tuổi (51 tuổi) nhưng mỗi khi rảnh rỗi, tôi vẫn thường thích thú tìm đọc những đoạn văn đầy xúc cảm của các bạn trẻ trên chuyên mục Chơi Blog của Ngoisao.net. Tôi rất muốn được chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn. Tôi muốn hiểu được các bạn để hiểu được các con mình. Tôi muốn các con tôi sẽ được như các bạn ở đây, biết kiếm tìm những cái đẹp, có ý nghĩa từ trong cuộc sống. Tôi yêu truyền thuyết Việt và muốn chia sẻ sự biết ơn.
Bài đã đăng: Những mảnh vụn của ký ức, Giá không có cơn mưa, Kể truyền thuyết Việt bằng pháo hoa, Nhớ thầy chủ nhiệm, Ý nghĩa của ngày sinh nhật.