Ngày 1/9, khi đang ngồi bán hàng, chị Phạm Thị Hiền, nhân viên cửa hàng dịch vụ Bưu điện tại 15A4, đường Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng thấy một phụ nữ vào hỏi mua card và gọi điện thoại. Vừa thanh toán tiền, người phụ nữ vừa tranh thủ làm quen với chị Hiền và có ý muốn tặng cho “người em gái” mới quen một chiếc quần bò.
Đúng hẹn, sáng hôm sau “bà chị” mới quen lại “mò” đến cửa hàng của “em Hiền” với 2 cốc chè thập cẩm trên tay. Chị một cốc, em một cốc. Vừa ăn chè, hai chị em vừa líu lo trò chuyện rất thân tình như đã quen nhau từ lâu lắm rồi. Thế nhưng chưa kịp ăn xong cốc chè, chị Hiền bỗng thấy sây xẩm mặt mày rồi ngã lăn ra nền nhà. Khi tỉnh dậy, Hiền mới biết mình đã bị ngất và may mắn được những người dân quanh đó đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người “chị tốt bụng” mới quen lợi dụng lúc “cô em” bị ngất, nhanh chóng “nẫng” ngay 1 chiếc xe đạp, 1 triệu đồng và một số card điện thoại, tổng giá trị khoảng 7,3 triệu đồng rồi biến mất.
Theo Hà Nội Mới, 8h ngày 10/9, chợt bắt gặp "bà chị" hôm trước trong khu vực phường Bách Khoa, chị Hiền đã nhanh chóng đến CA phường Bách Khoa trình báo toàn bộ sự việc, đối tượng bị tạm giữ để làm rõ. Đối tượng khai tên là Đinh Thu Hương, (22 tuổi), ở đội 8, Nhữ Nam, Tân Yên, Bắc Giang. Vì biết Hiền thường trông hàng có một mình, lại nhẹ dạ, Hương đã chủ động đến làm quen và cho 4 viên thuốc gây mê vào cốc chè thập cẩm trước khi đem mời "cô em".