Bố mẹ Huyền làm ăn ở Czech, nên cô sống cùng ông bà nội. Vừa rồi, thấy cháu học hành chểnh mảng, hay đàn đúm với nhóm bạn "tóc xanh tóc đỏ", có hôm còn ngủ qua đêm ở nhà bạn, ông bà yêu cầu bố mẹ Huyền có giải pháp. Chọn lựa mãi, cuối cùng họ thuê một người làm nghề xe ôm tin cậy, hằng ngày đưa con và kiêm luôn "vệ sĩ” với mức thù lao khá hậu.
Phản ứng đầu tiên của Huyền là phản đối: "Con cũng có chân làm sao phải đưa đón?". Vì đã nhận lời nên hằng ngày "vệ sĩ bất đắc dĩ” vẫn phải vui vẻ chạy xe theo và ngồi ngoài cổng canh gác. Cô bé thường xuyên cho chú "leo cây" bằng cách ra về bằng cổng hậu, hoặc đang đi bộ trên vỉa hè, cô nhảy tót lên xe của một cậu bạn rồi hai đứa phóng thật nhanh...
Huyền bắt đầu phản ứng mãnh liệt khi bạn bè phát hiện ra cô có “cái đuôi”. Có đứa bảo cô là "công chúa", có "hoàng tử xe ôm" theo. Có bạn khích rằng: "Mày khổ nhỉ, khác gì tù giam lỏng"... Nói bố mẹ và ông bà mãi không được, Huyền bỏ nhà ra đi.
Từ khi được bố mẹ thuê cho một anh "gia sư” kèm cặp, Tuấn đã khéo an lòng bố mẹ bằng cách tỏ ra ngoan ngoãn, ít đi chơi và chịu khó học. Nhưng thú vui điện tử, trốn tiết, bỏ giờ đi chơi với bạn gái... thì Tuấn chưa quên. Cậu mời anh gia sư đi uống nước, tỉ tê: “Em không phải là đứa hư hỏng, nhưng bố mẹ em cứ lo xa... Anh em mình nên tìm cách nào đó có lợi cho cả ba bên, thay vì việc cứ "dính" vào nhau như thế này...”.
Không biết vì "cùng vai phải lứa" nên dễ cảm thông hay vì không muốn mất lòng cậu chủ nhỏ, anh gia sư đã chấp nhận bản hợp đồng miệng do Tuấn đề nghị. Hàng ngày hai "thầy trò" thực hiện đúng như cam kết. Thỉnh thoảng bố mẹ Tuấn có gọi điện thoại đột xuất để kiểm tra thì anh gia sư đều khai báo đang ở cạnh Tuấn, rằng Tuấn đang chăm chú học... Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi Tuấn bị công an bắt trong một nhà nghỉ...
Tấm bằng đại học đối với Cường, một cậu ấm thành Nam vô cùng quý giá, bởi nếu có nó, bố mẹ cậu sẽ lo cho cậu một chân ngon lành tại một cơ quan của tỉnh. Để con trai có điều kiện học tập, bố mẹ cậu đã tìm thuê cho cậu một căn hộ khép kín với đầy đủ tiện nghi, rồi nhờ một ông anh họ xa là sinh viên đại học năm cuối về ở cùng. Thực chất ông anh được giao nhiệm vụ quản lý Cường và thông báo tình hình của cậu về cho gia đình.
Không ngờ Cường "tiến bộ" rõ rệt. Trước cậu mới chỉ mê điện tử, ăn diện, đi hát karaoke, thì nay cậu đã sành điệu cả chuyện "trai gái" nữa. Thì ra ông anh họ ở cùng thường xuyên đưa bạn gái về nhà trọ để mấy anh em "nấu ăn vui vẻ”.
Thấy Cường còn chưa được khai sáng về lĩnh vực yêu, bà chị dâu tương lai đã giới thiệu cho Cường một cô bạn gái khéo léo và chịu chơi. Thế là “bộ tứ” kết thân ăn chơi và ra sức moi tiền "học hành" của bố mẹ Cường. Rồi không biết do linh cảm chuyện bất thường hay ngẫu nhiên mà bố mẹ Cường lên Hà Nội thăm con. Thì ra ông bà đã nuôi ong tay áo mà không biết.
(Theo Khoa Học & Đời Sống)