![]() |
Lã Đức Bân ngày còn là Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam. |
Ngày 15/6, Lã Đức Bân đã sa lưới, ngày 30/9 Toà án Trịnh Châu đã tuyên phạt Bân và kẻ đồng mưu là Thường Ngọc Hòa, Phó thị trưởng thành phố Tân Hương cùng 2 sát thủ mức án tử hình.
Ngày 17/10, 4 kẻ giết người đã bị hành quyết. Báo chí Trung Quốc cho biết Lã Đức Bân là quan chức cấp cao nhất của nước này phạm tội giết người cho đến nay.
Năm nay 52 tuổi, Lã Đức Bân xuất thân trong gia đình nông dân ở Hà Nam, nhà nghèo, cha bị tàn tật, mẹ cũng thường xuyên đau ốm. Sau khi tốt nghiệp thạc sỹ ở Viện Nông nghiệp Hà Nam, năm 1982 ông ta được chọn đi Mỹ học tại ĐH bang Kansas.
Năm 1988, Lã Đức Bân đỗ tiến sĩ và về nước với nhiều công trình nghiên cứu có giá trị. Ba công ty Mỹ đã chào mời Lã Đức Bân ở lại với những lời hứa hẹn lương cao, đãi ngộ tốt, nhưng ông ta đã kiên quyết trở về. Sau khi về nước, Lã Đức Bân làm giáo viên giảng dạy ở Viện Nông nghiệp Hà Nam.
Trước khi bị hành quyết, Lã Đức Bân đã cay đắng kêu lên: “Cuộc đời là một cơn ác mộng. Tôi đã được cưng chiều quá thành ra hư hỏng, sa vào con đường không có lối thoát".
Lã Đức Bân đã được ưu ái quá mức và thăng tiến như cưỡi tên lửa. Trong vòng 2 năm sau khi về nước, ông ta được đặt lên ghế Viện trưởng Viện Nông nghiệp rồi Phó hiệu trưởng ĐH Nông nghiệp.
Tháng 1/2003, Bân trở thành Phó chủ tịch tỉnh Hà Nam. Ông ta còn được trao cho các chức Phó Chủ tịch Chính Hiệp (Mặt trận) tỉnh, ủy viên Chính Hiệp toàn quốc, ủy viên thường vụ Đồng minh Dân chủ toàn quốc.
Từ khi trở thành quan to, suốt ngày Lã Đức Bân rượu chè, gái gú. Chuyện chơi gái bị phản ảnh lên tỉnh ủy thì Bí thư Lý Trường Xuân cũng là tay chơi nổi tiếng, nay đã bị cách chức và lĩnh án tù lại gạt đi, nói: đó chỉ là vấn đề sinh hoạt, vấn đề tác phong, đối với nhân sĩ đảng phái dân chủ đừng nên soi mói quá, phải tính cái lớn hơn.
Theo cáo trạng thì năm 1982 trước khi sang Mỹ du học, Lã Đức Bân đã cưới một cô gái thành phố trẻ đẹp, có học thức. Sau khi về nước, ông đã tìm một cô bảo mẫu để giúp chăm sóc cha mẹ già và trông con nhỏ. Người vợ thành phố không muốn sống cùng cha mẹ chồng quê mùa ốm yếu nên 2 người thường cãi nhau. Kết quả là, Lã Đức Bân ly dị vợ và cưới cô bảo mẫu Trần Tuấn Hồng. Khi cô vợ này sinh cho Lã Đức Bân cậu con trai cũng là lúc ông ta đang đà thăng tiến. Tháng 9/2003, Bân được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch tỉnh với tư cách nhân sĩ dân chủ.
Lã Đức Bân đã là quan to nhưng cô vợ Tiểu Hồng xuất thân bảo mẫu vẫn điềm nhiên cho con bú ngay trước mặt quan khách khiến cả chủ lẫn khách nhiều khi lâm vào tình thế khó xử.
Tiểu Hồng cũng thường chửi mắng thư ký của Lã khiến ông ta nổi giận. Từ đó, Lã Đức Bân sinh ra ghét vợ, thường ở lại cơ quan không về nhà ngủ.
Trung tuần tháng 8/2004, khi Lã Đức Bân về thành phố Tân Hương họp, Tiểu Hồng đã bí mật đi theo và thuê phòng ở ngay bên dưới phòng của chồng trong khách sạn. Tối hôm đó, Tiểu Hồng bắt quả tang chồng đang trên giường với một cô gái.
Sau đó, Tiểu Hồng nhiều lần phản ánh với lãnh đạo tỉnh hành vi bất chính của chồng, quan hệ vợ chồng rất căng thẳng. Lã Đức Bân muốn ly hôn nhưng Tiểu Hồng không chịu và tuyên bố: Nếu cứ quyết đòi ly hôn thì cô ta sẽ tố cáo chuyện Lã nhận hối lộ. Bân sợ quá, không dám nói đến chuyện này nữa.
Sau đó, trong một lần cãi nhau, Tiểu Hồng nói cô ta đã liệt kê hết những vụ Lã Đức Bân nhận hối lộ ra giấy. Hoảng quá, Lã vội gọi điện cho Thường, nhờ trò giúp "giết quách mụ phù thủy". Thường Ngọc Hòa, học trò cũ của Lã đang là Phó thị trưởng Tân Hương đã bàn với thầy: hãy giết quách mụ vợ quái ác ấy đi là hơn.
Ngày 9/6, thông qua Phó Giám đốc công an thành phố, Thường Ngọc Hoà đã dẫn 2 sát thủ đến nhà Lã, rồi lấy cớ đưa Lã phu nhân đi mua xe, lừa Tiểu Hồng lên xe, bóp chết. Sau đó chúng chặt thi thể nạn nhân thành 10 khúc, vứt xuống hồ nước.
Vụ việc bị phát giác ngay sau đó ít ngày, Lã Đức Bân đã bị cách chức Phó chủ tịch tỉnh, bãi miễn tư cách đại biểu HĐND tỉnh rồi bị bắt…
(Theo Tiền Phong)