Khách sạn 123, giờ với tên gọi chính thức là Ký túc xá trường CĐ Bách Việt, mới vừa xây dựng cách đây khoảng 3 tháng. Vì có nhiều khách sạn nhưng không đủ người quản lý, nên gia đình chủ khách sạn đã đồng ý cho trường thuê dài hạn với giá trọn gói là hơn 40 triệu đồng/tháng. Đó chỉ là số tiền "cứng" dành để thuê mặt bằng, chưa tính tiền các loại dịch vụ khác như điện, nước máy, vệ sinh... mà nhà trường phải bù lỗ thêm mỗi tháng hơn 10 triệu đồng. Nhờ vậy, dù được ở khách sạn nhưng mỗi SV chỉ phải đóng 250.000 đồng/tháng.
Khách sạn có khoảng 20 phòng, mỗi phòng có sức chứa từ 8 đến 10 SV. Các phòng ốc, trang thiết bị đều còn rất mới. Mỗi phòng được trang bị 2 quạt điện, nhà vệ sinh - phòng tắm riêng, giường tầng... đều do nhà trường bỏ tiền đầu tư.
"21h đóng cổng, 22h tắt điện đi ngủ, không cho nữ vào phòng... một người vi phạm, cả phòng chịu trách nhiệm" là bảng nội quy được dán trong một phòng của các SV nam. "Tuy có vẻ nghiêm ngặt với các bạn trẻ, nhưng nhiều bậc phụ huynh khi đến đăng ký cho con em ở ký túc xá lại tỏ vẻ yên tâm hơn. Nói là 21h đóng cổng, 22h tắt điện đi ngủ... nhưng nếu có lý do chính đáng và cần thiết như học bài khuya, đi làm thêm, học thêm về trễ hơn giờ quy định thì vẫn có bảo vệ mở cổng, để điện học bài", chị Vy Tú Trân, người quản lý tại ký túc xá cho biết.
Các SV đến ở trong khách sạn đều học năm đầu tiên, đến từ các tỉnh xa. Anh Nguyễn Hữu Hương, Bí thư Đoàn trường, Phó trưởng Phòng Hướng nghiệp và hỗ trợ SV cho biết: "Trước mắt, đối tượng được ưu tiên ở trong ký túc xá là những SV ở tỉnh lên thành phố học tập mà chưa kiếm được nhà trọ, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, thời gian tới trường tiếp tục tìm thêm ký túc xá để mở rộng sự hỗ trợ cho nhiều SV hơn".
Sau mỗi cánh cửa phòng, người chuẩn bị sách vở, người đọc báo, người ủi đồ, nhóm tụm lại chuyện trò... họ đang bắt đầu cuộc sống tự lập của SV xa nhà.
(Theo Thanh Niên)