![]() |
Nguyễn Hồng Dương và tang vật vụ án. |
18h30 ngày 27/1, Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã có mặt tại khu vực cầu thang nhà E3. Tại đây, một thanh niên mặc áo đồng phục của ngành điện đang lúi húi dùng chìa khóa mở hòm công tơ điện của căn hộ 104, đang cho Nguyễn Quang Hòa (29 tuổi, trú tại phường Lê Đại Hành) thuê để kinh doanh Internet...
Người thanh niên không nói được đang công tác ở cơ quan nào và mục đích mở hộp công tơ để làm gì. Trước dấu hiệu nghi vấn, công an đã đưa anh ta về trụ sở để làm rõ.
Tại cơ quan công an, "gã thợ điện" khai tên là Nguyễn Hồng Dương (32 tuổi, nhà ở phố Hàm Long, quận Hoàn Kiếm). Dương nghiện ma túy và việc anh ta xuất hiện ở khu vực để hộp công tơ nhà E3 Bách Khoa là để thực hiện "hợp đồng miệng" với Hòa, ăn cắp điện.
Tháng 10/2007, Hòa thuê phòng 104 để mở quán Internet. Quán của Hòa có khoảng 60 chiếc máy tính, trung bình mỗi tháng, anh Hòa phải trả 5-6 triệu đồng tiền điện.
Theo lời khai của Hòa, vì nghĩ rằng Dương chỉ… nói vui nên Hòa cũng vun vào: "Ông cứ làm xong xuôi rồi anh em mình tính toán sau". Với bản "hợp đồng miệng" ấy, Dương ra phố Lê Duẩn mua 1 chiếc áo thợ điện, đánh chìa khóa hòm công tơ phòng 104 nhà E3, và chiều tối 27/1 đến khu vực trên để thực hiện hành vi phạm tội thì đã bị phát hiện.
(Theo Công An Nhân Dân)