Sáng nay, có thông tin sau khi bị cấm buôn bán và nuôi giữ, hamster đã bị người dân bày bán đầy trên trường Hà Huy Giáp, khu vực Lăng Ông ở TP HCM cho dân nhậu. Tin này lập tức gây xôn xao trong cộng đồng dân chơi hams.
Thu, một teen Hà Nội, chủ nhân của 2 cặp hams campell, nhăn mặt nói: "Em không thể tin nổi. Hams là giống chuột bé nhỏ, con nào béo phì cũng nặng chưa tới 100 gram, vậy thì làm thế nào mà người ta lại có thể giết thịt nó để nhậu được!".
Tuấn Hải, cũng là dân chơi hams từ những ngày đầu phong trào ở Hà Nội, thì khẳng định ngay tin này là tin vịt: "Mình không tin, ăn con gì thì ăn chứ hamster thì không bõ dính răng đâu!".
Chuột đang được bày bán trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TP HCM. không phải là hamster mà là chuột lang. (Ảnh Thiên Chương). |
Không ngỡ ngàng như các teen Hà Nội, Cường, một bạn trẻ chuyên nuôi và kinh doanh hamster ở đường Lê Hồng Phong, quận 5, TP HCM, cho biết: "Thời gian gần đây ở TP HCM xuất hiện khá nhiều điểm bán thịt chuột chế biến sẵn cho dân nhậu, ngay đầu phố gần nhà tôi ở cũng có người bày bán những lồng chuột này. Tôi đã chơi và kinh doanh hamster hơn một năm qua, hiểu rất rõ về loại chuột cảnh này nên có thể khẳng định những con chuột được bày bán ngoài đường kia hoàn toàn không phải là hamster. Có thể đó là những con chuột lang, tuy màu sắc khá giống hamster nhưng chuột lang, kích thước to gấp hamster cả chục lần".
Theo Cường, hamster là giống chuột cảnh yếu ớt, khó thích nghi với môi trường sống tự nhiên, khả năng sinh sản nhanh nhưng do mới về Việt Nam một thời gian ngắn, số lượng chuột dù có được nhân lên cũng chỉ vừa đủ để cung cấp cho thị trường chuột nuôi làm cảnh chứ không thể dư thừa đến mức đem bán.
Tại Shop thú cưng 152 đường Trần Bình Trọng, quận 5, khi được hỏi có bạn nào sau một thời gian chơi chán bán lại cho người khác ăn thịt không thì hầu hết các học sinh đều cho rằng, đây là loài vật bé nhỏ, sạch sẽ, đáng yêu nên không ai có ý định bán. Còn theo nhóm học sinh trường Thực nghiệm sư phạm, quận 5, nhiều bạn bị cha mẹ cấm chơi cũng không dám bán rẻ mà chỉ sang nhượng lại cho bạn bè.
Những lồng chuột trống không. Ảnh chụp tại 380 Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP HCM. |
Các chủ cửa hàng chuột hamster cũng cho biết, loài này quá nhỏ để ăn thịt. “Vả lại đây là loại chuột quý, cấm bán thì chúng tôi để nuôi chơi cho đỡ nhó chứ không đời nào tung ra các quán nhậu”, một chủ cửa hàng cho biết.
Ghi nhận của Ngôi Sao tại nhiều cửa hàng chuyên kinh doanh thịt chuột ở quận 12, Hóc Môn, Bình Tân, Tân Phú, chỉ có bọ (chuột lang), thân hình to khỏe gấp mười lần chuột hamster mới được bày bán để nuôi chơi hoặc giết làm thức ăn. Một chú bọ có giá từ 25.000 đến 40.000 đồng, “dân nhậu thích ăn món này hơn chuột thường vì trông chúng có vẻ sạch sẽ hơn”, một chủ cửa hàng cho biết.
Sau khi có lệnh cấm buôn bán và nuôi giữ loại chuột cảnh này của Cục Thú Y và Cục Chăn nuôi, phong trào nuôi hamster có lắng xuống một chút nhưng vẫn tiếp diễn. Một bạn chơi hams ở TP HCM cho biết chưa thấy có ai bị phạt hay bị thu gom chuột đi tiêu hủy cả nên vẫn nuôi bình thường. Bởi vậy, chuyện bán tống bán tháo chuột cảnh hamster theo kiểu chuột thịt như thông tin trên khó có thể xảy ra.
Sau khi Chi cục Thú y TP HCM nhắc nhở, tịch thu, chuột hamster đã không còn được bày bán tại các cửa hàng thú cưng. Shop thú cưng 152 đường Trần Bình Trọng, quận 5 vốn là địa chỉ quen thuộc của nhiều học sinh sinh viên đến mua chuột hamster, nay đóng kín cửa. Lồng nuôi vẫn còn đó ổ rơm, máng chứa thức ăn nhưng chuột thì không còn một chú nào. Chủ cửa hàng là một nữ sinh viên than thở, cô kinh doanh hamster xuất phát từ lòng yêu thích giống chuột này, nay chuột không được phép bán vì chưa được kiểm dịch, cô chuyển sang kinh doanh thứ khác.
Chị Thủy, chủ cửa hàng chuột hamster trên đường Võ Văn Tần quận 3; anh Hùng chủ shop thú cưng trên đường Pasteur, quận 1; chị Ngọc chuyên kinh doanh thú cưng trên đường Nguyễn Trãi quận 5… cũng có tâm trạng tương tự. Tất cả đều mong muốn sớm có ngày loại thú nhỏ bé được nhà nước kiểm dịch và cho phép kinh doanh trở lại.
Những con hamster "xịn" chỉ nhỏ xíu, nặng chừng 30 gram. |
Không được bày bán công khai, chuột càng trở nên có giá. Nhiều học sinh yêu thích loại thú bé nhỏ này nhưng không ai bán để mua, chỉ còn cách năn nỉ bạn bè nhượng lại hoặc mua bọ (chuột lang) nuôi tạm. Giá chuột hamster vì thế bị đẩy từ 250.000 đồng lên 300.000 đồng, thậm chí có chú màu đẹp lên đến 800.000 đồng.
Về thông tin chuột hamster, chuột lang bị bán thịt, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, cho biết: "Chuột hamster quá nhỏ, chỉ khoảng 20-30 gram một con nên khó có thể dùng làm thực phẩm. Hiện chúng tôi chưa thể kết luận những con chuột bị làm thịt bán ở TP HCM là loại chuột nào, tuy nhiên, nếu là loại chuột lang dùng trong phòng thí nghiệm hoặc chuột cống, chuột đồng nói chung thì cũng đều không nên ăn vì có thể chúng lây truyền mầm bệnh".
Ông Sơn cũng cho biết thêm, cuối tuần qua, Cục Chăn nuôi đã có công văn gửi 64 tỉnh thành, hướng dẫn chi tiết việc xử lý chuột hamster theo quy định mới. Chắc chắn trong thời gian tới dân nuôi hams sẽ phải thực thi lệnh cấm, chia tay với những con chuột nhỏ đáng yêu nếu không muốn bị phạt 20-30 triệu đồng.
Thiên Chương - Ngọc Hà