Sau bốn năm thực hiện tại Mỹ, Qua bển làm chi - phim điện ảnh đầu tiên của Thuận Nguyễn - mới ra rạp tại Việt Nam từ 8/4. Câu chuyện của nam chính trong phim gợi nhắc nhiều trải nghiệm riêng tư của anh.

Diễn viên Thuận Nguyễn
- Trong phim 'Qua bển làm chi' đang chiếu rạp, nhân vật của anh từ bỏ đam mê võ thuật, sang Mỹ du học chiều ý bố mẹ. Ngoài đời, anh có trải nghiệm nào tương tự?
- Tôi may mắn hơn nhân vật Tuấn vì bố mẹ luôn ủng hộ sự nghiệp của tôi. Duy nhất một lần bố mẹ phản đối lựa chọn khi tôi học lớp 10. Hồi ấy, tôi có năng khiếu cắt tóc dù không được đào tạo. Chị gái làm make up, tôi cắt tóc, hai chị em kiếm được rất nhiều tiền. Đông khách đến tìm chúng tôi để làm đẹp lắm, không biết là vì tôi đẹp trai hay vì tôi cắt tóc đẹp (cười). Giữa lúc kinh tế gia đình khó khăn, tôi quyết định bỏ học văn hóa để học nghề tóc.
Bố mẹ đương nhiên không đồng ý. Anh trai đã thay bố mẹ nói chuyện thẳng thắn với tôi, hỏi tôi có thực sự yêu nghề này, muốn đi con đường này lâu dài không. Tôi nói "Có", không do dự. Bởi vậy, bố mẹ miễn cưỡng chấp nhận.
Sau một năm học nghề ở salon tóc, một buổi chiều nhìn các bạn trạc tuổi tan trường, tôi tự hỏi: "Vậy là giấc mơ diễn viên của mình cứ thế từ bỏ sao?". Vì vậy, tôi đã xin trở lại trường học. Cũng may lúc ấy, gia đình được đền bù giải tỏa đất, kinh tế đỡ vất vả hơn.
Tôi nhận ra làm tóc có thể là năng khiếu nhưng diễn xuất mới là nghề nghiệp tôi muốn nhất. Từ khi còn nhỏ xem phim Đất phương Nam, tôi đã ước có ngày được đứng trong một bộ phim như anh Hùng Thuận, anh Phùng Ngọc. Sau này nhìn lại, tôi mới thấy chuyện nghỉ học đi làm khi ấy là một lựa chọn bồng bột nhưng cũng là trải nghiệm giá trị của tuổi trẻ.
- Nam chính Tuấn được định hướng tiếp quản doanh nghiệp lạp xưởng của gia đình. Đó cũng là mặt hàng gia đình anh đang buôn bán. Vậy có sự tương đồng nào giữa anh và nhân vật?
- Chắc chắn tôi duy trì việc kinh doanh lạp xưởng của gia đình vì từ đầu, tôi là người khởi xướng cả nhà cùng làm (Cười). Gần đây, một đàn anh trong nghề gửi tấm ảnh anh chụp nhiều năm trước, khi tình cờ bắt gặp tôi chở thùng lạp xưởng đi giao. Anh hỏi tôi có sợ mất hình tượng không nếu anh giờ anh đăng lại bức ảnh. Tôi không ngại đâu vì đó là chặng đường tôi phải nhớ và trân trọng của chính mình.
Khi tôi mở bán lạp xưởng 8 năm trước, giới nghệ sĩ chưa nhiều người buôn bán như hiện giờ. Nhiều anh chị trong nghề ngạc nhiên lắm, hỏi tôi: "Em không cảm thấy mặc cảm sao?". Tôi thì rất vô tư, nghĩ đơn giản mình kiếm tiền chân chính là được. Hơn nữa khi ấy, tôi khá ế show. Ngoài diễn sân khấu và học các kỹ năng hỗ trợ nghề diễn, quỹ thời gian của tôi trống khá nhiều. Tôi muốn làm thêm để kiếm tiền.
Lúc mới bán hàng, tự tay tôi làm hết: in logo, chở hàng từ quê lên, giao hàng. Tuy lúc ấy là diễn viên sân khấu, cũng đã đóng một số sitcom, tham gia một số gameshow, tôi không thấy có gì phải xấu hổ. Hiện giờ, cả gia đình chung tay san sẻ, tôi có thể vừa làm nghệ thuật vừa duy trì kinh doanh.

Nam diễn viên chạy xe máy, giao lạp xưởng nhà làm giáp Tết 2021.
- Vậy là cơ hội và thu nhập từ diễn xuất của anh từng rất khó khăn, trong khi buôn bán ngày càng suôn sẻ. Anh nghĩ sao về việc dừng nghệ thuật để chuyên tâm kinh doanh?
- Tôi không dám nói trước tương lai nhưng 11 năm qua, tôi chưa từng có suy nghĩ này. Có thể nhiều người nghĩ tôi dại nhưng tôi cảm thấy đáng quý. Ngọn lửa diễn xuất ở trong lòng tôi đã rất lâu, đủ để tôi có những lựa chọn khá điên như giảm 23 kg để đóng Bẫy ngọt ngào, một thân một mình qua Mỹ đóng Qua bển làm chi hay làm những thứ chưa từng làm với phim Thanh Sói.
- Bố mẹ nói sao khi nhìn anh vất vả như vậy?
- Bố mẹ từng khuyên tôi thử chuyển nghề khác vì làm diễn viên 5-6 năm vẫn không ổn định, không có được gì. Tôi hiểu tâm lý người làm cha, làm mẹ ai cũng thế. Tôi cố gắng thuyết phục bố mẹ rằng tôi ổn. Tôi cũng không phải chi trả nhiều thứ, không dùng hàng hiệu, lại được mẹ hỗ trợ một phần trang phục vì mẹ tôi là thợ may. Nhờ vậy, tôi kiên trì được với nghề.
- Sau nhiều năm làm nghề, anh mới có vai diễn điện ảnh đầu tay trong 'Qua bển làm chi'. Nhưng bộ phim mất 4 năm mới ra rạp. Điều này ảnh hưởng tâm trạng anh thế nào?
- Trước phim này, tôi chủ yếu diễn sân khấu, góp mặt một số sitcom. Tôi đi casting nhiều nhưng ít được chọn. Tôi đã luôn khao khát có cơ hội đóng điện ảnh, không phải để chứng minh Thuận Nguyễn là cái tên bán được vé, chỉ để mọi người thấy tôi đủ khả năng bước lên màn ảnh rộng.
Sau khi phim đóng máy, tôi cũng mong chờ phim ra rạp lắm nhưng hiểu cái khó của đạo diễn và nhà sản xuất. Họ đều là những người trẻ làm phim độc lập, kinh phí phát hành eo hẹp, lại phải cạnh tranh nhiều phim lớn trong nước.
Nhiều người sợ tôi không vui khi phim ra rạp không lâu sau Bẫy ngọt ngào, diễn xuất 4 năm trước không tốt có thể ảnh hưởng hình ảnh tôi tạo dựng hiện tại. Thực tế là tôi thấy rất mừng. Tôi trân trọng cơ hội lúc trước và tự tin Thuận Nguyễn của 4 năm trước đã làm tròn vai.

Thuận Nguyễn cùng Duy Khánh, Phương Titi sang Mỹ quay phim 'Qua bển làm chi' năm 2018.
- Nhiều năm trầy trật với nghề nhưng khi cơ hội đến, anh có ba phim ra rạp liền trong ba tháng: 'Bẫy ngọt ngào', 'Qua bển làm chi' và 'Thanh Sói'. Cảm giác này thế nào?
- Tôi hạnh phúc nhưng cũng lo liệu khán giả có ngán mình không. Tôi đọc được một bình luận trên mạng: "Thuận Nguyễn là ai mà được lăng xê quá?". Rất đông người bấm thích bình luận đó. Tôi đã rất buồn. Chắc họ nghĩ tôi được hậu thuẫn, nhưng thực ra tôi đóng phim nào cũng dựa vào casting, không phải được ban phát cơ hội. Những người bình luận tiêu cực về tôi có lẽ chưa xem các vở kịch, sitcom tôi đóng trước đây và không hiểu về chặng đường tôi đã đi.
Hơn nữa, tôi chỉ là diễn viên, không thể quyết định phim ra rạp lúc nào. Ba phim quay ở ba thời điểm khác nhau, trùng hợp phát hành gần nhau là một cơ may của tôi. Nếu mọi người xem sản phẩm của tôi và góp ý chân thành, tôi rất biết ơn.
- Sau tiếng vang của 'Bẫy ngọt ngào', cơ hội trong nghề của anh thay đổi ra sao?
- Từ lúc Bẫy ngọt ngào đang quay, nhiều người trong đoàn đã giới thiệu tôi ra bên ngoài, vì mọi người trân trọng sự dấn thân của tôi với vai diễn. Một ngày sau khi phim đóng máy, tôi đã được casting Thanh Sói. Lúc trước, tôi phải tự tìm cơ hội, đi xin casting, còn bây giờ tôi được mời casting hoặc mời nhận vai nhiều hơn. Mọi thứ tốt lên giống như món quà cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi hơn 10 năm qua.

Thuận Nguyễn giảm 23 kg, hy sinh sức khỏe để đóng vai người bệnh sắp chết trong 'Bẫy ngọt ngào'.
Thuận Nguyễn sinh năm 1992, tốt nghiệp ngành diễn viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM, từng giành giải Á vương Nam vương toàn cầu 2017. Anh có nhiều năm hoạt động tại sân khấu Thế Giới Trẻ. Phim Qua bển làm chi anh đóng chính đề cập chuyện kết hôn giả của người Việt ở Mỹ, hiện chiếu rạp. Phim Thanh Sói có anh góp mặt sẽ khởi chiếu từ 22/4. |
Phong Kiều thực hiện