![]() |
"Nạn nhân" của vụ cướp, Ngô Giang Nam. |
Khoảng 17h ngày 2/7, công an xã Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu nhận được tin trên đường liên xã ở ấp khu 1, Bình Châu vùng ráp ranh với xã Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận vừa xảy ra một vụ cướp tài sản. Nạn nhân là một thanh niên khoảng 30 tuổi, vẫn còn ở tại hiện trường, bọn cướp đã cao chạy xa bay.
Khi các công an viên xã Bình Châu có mặt tại hiện trường, nạn nhân anh Ngô Giang Nam (29 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang), nhân viên công ty TNHH Biti’s Đồng Nai, vẫn còn ngồi bệt trên đường với vẻ mặt thất thần... Tại cơ quan công an, Nam đã tường trình rành rẽ quá trình bị cướp.
Trong ngày 2/7, Nam đi thu tiền hàng cho công ty ở một số đại lý trên địa bàn Xuyên Mộc. Sau khi thu tiền hàng từ đại lý Nguyễn Thị Thúy (chợ Hòa Hiệp), trên đường sang đại lý Trần Thanh Phong (chợ Bình Châu) qua đoạn đường rừng, đến khu vực đường nhựa ấp khu 1, Nam đã bị hai thanh niên đi xe máy chạy ngược chiều chặn đường. Bọn chúng dùng gậy đánh vào đầu, đá vào bụng uy hiếp để cướp đi một ví da trong đó có gần 10.000 đồng và một bọc tiền hàng khoảng 58.380.000 đồng để trong giỏ xách...
Cũng theo lời Nam, sau khi cướp được tiền, hai thanh niên đã chạy về hướng Bình Châu, còn anh ta phải 10 phút sau mới tỉnh trí và nhờ người qua đường báo tin cho cơ quan công an.
Kiểm tra người nạn nhân, thấy trên cơ thể từ đầu tới chân không có một vết trầy, các điều tra viên Công an huyện Xuyên Mộc mừng cho anh ta, nhưng hồ nghi về một vụ cướp giả. Khi chuyển giao hồ sơ vụ cướp, công an huyện đã “bàn giao” luôn cho công an tỉnh nghi vấn này. Trong quá trình làm việc tiếp theo với các điều tra viên, Ngô Giang Nam vẫn giữ nguyên lời tường trình ban đầu, nhưng khi diễn tả hành động của bọn cướp và một số diễn biến của vụ việc, Nam đã dần bộc lộ những mâu thuẫn.
Đến chiều 3/7, Ngô Giang Nam đã thú nhận “kịch bản” của mình.
Theo lời Nam, tính đến ngày 2/7 số tiền hàng Nam thu được của các đại lý như trên. Nhưng trước đó, ngày 29/6, do sơ suất trên đường đi, Nam đã đánh rơi 7 triệu đồng. Mới được ký hợp đồng làm việc chính thức từ 1/6, với mức lương chỉ 1,6 triệu đồng một tháng, lo sợ không có tiền bù vào để nộp cho công ty, Nam đã thử vận may bằng cách ghi số đề tại một “điểm đen” ở thị xã Bà Rịa.
Vừa đánh số lẻ, vừa bao nguyên lô lúc đầu là vài triệu sau đó trên chục triệu đồng, đã có ngày Nam nướng cho “con ma đề” đến 22 triệu đồng. Chiều 2/7, khi kết quả xổ số thấy mình “trượt” hết, tiền hàng trong túi đã rỗng không, Nam nảy ý định dựng vụ cướp giả để che mắt mọi người...
Chiều 4/7, cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, bắt giam Ngô Giang Nam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tiến hành làm rõ thêm hành vi đánh bạc, nếu có đủ cơ sở sẽ khởi tố Ngô Giang Nam về tội danh này.
(Theo Công An TP HCM)