Rusa Lưu
(Tôi làm thơ)
Em đâu biết được vì sao nhớ
Cay nồng gió bấc buốt trong trăng
Nếu lỡ gặp nhau là vội vã
Em hẹn bến khác rẽ sang sông.
Thuyền về khác bến buồn chi hỡi
Hỏi gió từ đâu đổi mây giăng
Nếu anh còn nhớ chiều đông ấy
Em vẫn ngang qua lỡ nhịp đầy.
Chọn một sợi nhớ trong ký ức
Chôn chặt bến ước thuở ngây ngô
Nàng trăng đổi khác tròn hơn trước
Khắc khoải đầy vơi với bến lạ.
Thuyền không hẹn nữa sầu hơn mộng
Để bến bơ vơ khát nắng mai
Đêm nay biển vắng mình em bước
Trăng hẹn mùa sau khỏi nhớ mong.
Vài nét về blogger: