![]() |
Binh sĩ Thái Lan trên đường tới tòa nhà chính phủ. |
Người đứng đầu quân đội Sonthi Boonyaratglin cho biết ban lãnh đạo cuộc đảo chính đã thành lập một hội đồng cải cách chính quyền và "hất cẳng" Thủ tướng Thaksin.
Binh sĩ của nhóm nổi dậy đã trấn giữ các tòa nhà chính phủ và triển khai tại một số vị trí chiến lược khắp thủ đô Bangkok. Họ yêu cầu tất cả binh sĩ ủng hộ Thủ tướng Thaksin trở về các căn cứ. "Chúng tôi yêu cầu mọi người hợp tác và rất lấy làm tiếc về sự bất tiện này", lãnh đạo cuộc đảo chính phát biểu trên truyền hình.
|
Binh sĩ Thái Lan lái xe tăng tiến tới tòa nhà chính phủ ở Bangkok. |
|
Xe tăng của nhóm nổi dậy trước tòa nhà chính phủ Thái Lan. |
|
Nhân chứng cho biết quân đội được cắt cử tại các điểm trọng yếu trong thủ đô, bao gồm cả tòa nhà chính phủ. Trong ảnh trên, binh sĩ Thái Lan đứng gác quanh tòa nhà chính phủ. |
|
Xe tăng của quân đội tiến tới văn phòng của Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Lúc này, ông đang ở trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York. |
|
Binh sĩ đứng gác trước tòa nhà chính phủ. |
|
Những người ủng hộ cuộc đảo chính biểu tình tại New York. Trên tay họ cầm những tấm áp phích, trong đó, chỉ trích Thủ tướng Thaksin Shinawatra. |
Thủ lĩnh cuộc chính biến cho hay nội các Thái Lan đã bị giải tán song quyền lực sẽ sớm giao về tay nhân dân. Họ đã tới thăm Vua Bhumibol Adulyadej và tỏ lòng trung thành với ông. Nhà vua không hề bình luận về việc liệu ông có ủng hộ đảo chính hay không.
Thaksin đã hủy một bài phát biểu của ông tại trụ sở Liên Hợp Quốc. Hiện chưa rõ ông có ý định trở về nước hay không.
Giới quan sát tai Bangkok cho biết Thaksin bị gây sức ép buộc phải từ chức trong thời gian gần đây, nhất là sau bế tắc chính trị hồi tháng 4. Tuy nhiên, họ cảm thấy bất an về những gì đã diễn ra và trông chờ vào phản ứng của nhà vua.
Đêm qua, đường phố Bangkok khá im ắng. Trong phần lớn thời gian của cuộc đảo chính, người dân tỏ ra rất bình tĩnh và tò mò về những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, có nhiều người nói rằng họ rất sợ hãi.
Xe cộ vẫn lưu thông trên đường phố Bangkok bình thường. Trong các quán bar ở trung tâm, du khách nước ngoài không hề biết chuyện gì đang diễn ra.
Một binh sĩ của nhóm nổi dậy cho biết: "Chúng tôi không hiểu sao mình lại có mặt ở đây. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi".
Đây là cuộc đảo chính đầu tiên tại quốc gia này trong vòng 15 năm.
(Theo VnExpress)