Cũng qua sự kiện này, người ta biết thêm một bí mật: Trước khi làm gan dấn thân vào một lĩnh vực mà ông ù ù cạc cạc, ông Blair đã nhờ cô con gái rượu xinh đẹp Kathryn, 16 tuổi, dạy cho mấy chiêu lả lướt. Ngoài ra, còn có một đội ngũ chuyên viên hùng hậu trợ giúp ông trả lời thắc mắc của dân chúng.
Chỉ trong nửa tiếng đó có đến 6.000 tin nhắn được gửi tới ông thủ tướng hỏi đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện Iraq đến chuyện sức khỏe của tay đờn guitar solo ưa thích nhất của ông! Dĩ nhiên, ông Blair chỉ có thể trả lời một số câu hỏi vì lý do không đủ thời gian.
Theo Người Lao Động, có những câu hỏi thú vị về đời tư được ông Blair trả lời một cách hào hứng. Ví dụ, có người hỏi mỗi năm ông lãnh được bao nhiêu tiền lương? Trả lời: “Không tệ! Ai cũng biết lương hằng năm của tôi xấp xỉ 180.000 bảng (5,4 tỉ đồng VN)”.
Ông Blair còn cho biết ông đã bỏ được thuốc lá nhờ tối hậu thư của vợ là bà Cherie. Bà hạ lệnh: “Muốn lấy tôi phải bỏ thuốc, bằng không thì thôi”. Nhưng trước khi tiến hành hôn lễ 15 phút (năm 1980) ông Blair vẫn cố hút điếu thuốc lá cuối cùng. Ông Blair không cho biết có phải đó là điếu thuốc ngon nhất hay không.