"Hiện tại tôi ngủ khoảng hai tiếng một đêm, dài nhất là 4 tiếng. Tôi thấy điều đó không tốt cho da mình", Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói trước ủy ban lập pháp hôm 13/11, khi được hỏi về tầm quan trọng của việc rút ngắn thời gian làm việc vốn nổi tiếng kéo dài ở Nhật Bản.
Nhật Bản từ lâu đã phải vật lộn để đạt được sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống, khi nhiều người lao động phải đối mặt với áp lực nặng nề ở chốn công sở. Quốc gia này thậm chí còn có từ riêng là "karoshi" để chỉ những người chết vì làm việc quá sức.
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: AFP
Bà Takaichi cũng được yêu cầu giải thích về việc chính phủ đang xem xét khả năng tăng số giờ làm việc lên tối đa nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Trước lo ngại của người lao động, bà khẳng định mọi thay đổi sẽ vẫn bảo đảm sức khỏe. Theo bà, nhu cầu giữa người lao động và người sử dụng lao động có sự khác nhau: có người buộc phải làm hai công việc để đủ trang trải cuộc sống, trong khi nhiều công ty lại áp hạn chế nghiêm ngặt về việc làm thêm giờ.
"Thật ra, nếu chúng ta tạo ra được môi trường để mọi người có thể tự điều chỉnh việc chăm sóc con cái, người thân theo mong muốn, đồng thời vẫn làm việc, có thời gian giải trí và nghỉ ngơi thì đó sẽ là lý tưởng nhất", bà nói.
Hôm 7/11, bà Takaichi gây tranh cãi khi triệu tập cuộc họp với các trợ lý vào lúc 3 giờ sáng nhằm chuẩn bị cho buổi làm việc tại quốc hội vào lúc 9 giờ sáng hôm đó. Cuộc họp lúc rạng sáng của bà Takaichi kéo dài khoảng 3 tiếng.
Takaichi trở thành nữ thủ tướng đầu tiên của Nhật Bản tháng trước. Sau khi được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP), bà tuyên bố sẽ bỏ hẳn khái niệm "cân bằng giữa công việc và cuộc sống" đối với bản thân. Kể từ đó, bà duy trì lịch trình dày đặc, tham dự các cuộc họp ở địa phương và tiến hành đối thoại song phương với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung.
Hướng Dương (Theo AFP)