"Ông ấy có một đôi của một đứa trẻ, rất mềm mại", Jean Peterson, người phụ nữ đã có ba con ở tuổi 42, nói. "Tôi không biết vì sao lại hôn ông ấy nữa. Đó chỉ là một cử chỉ thân thiện".
"Ông ấy cũng đón nhận nụ hôn của tôi và đám đông xung quanh hò reo rất kích động. Tôi cho rằng ông ấy hơi ngạc nhiên nhưng chắc là ông ấy sẽ hiểu", người phụ nữ này nói.
Phó thủ tướng John Prescott cùng đi với Blair nhưng ông không nhận được sự chào đón nồng nhiệt như vậy. Trong chuyến thăm này, hai nhà lãnh đạo sẽ đưa ra kế hoạch trị giá 2,5 triệu bảng cho việc tái xây dựng Trung tâm cộng đồng Benchill, theo Blair là một "tấm gương lớn về sức mạnh con người".
Theo VnExpress, do quá tập trung vào công việc cũng như vệ sĩ của thủ tướng lơ là cảnh giác, Peterson đã xuất hiện từ đám đông, đặt nụ hôn nồng nàn lên môi của nhà lãnh đạo trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân.