Vừa mới bước vào nhà, chị Thu Huyền vơ lấy cái chổi lông gà trên bàn quất liên tục vào mông bé Thảo: “Con với cái, tao đánh cho mày chừa cái thói yêu đương nhăng nhít. Mới lớp 8 mà bày đặt yêu đương. Chưa bao giờ họp phụ huynh mà tao xấu hổ như hôm nay, mày với thằng Hoàng lớp kế bên anh anh, em em cái gì trong thư hả?
Không muốn học nữa, tao cho nghỉ đi bán vé số. Kể từ ngày mai, tao với ba mày sẽ kiểm tra sách vở và đưa đón mày đi học. Mày liệu hồn, không chừng tối nay mày chết với ổng”.
Mới nghe nhắc đến ba, bé Thảo đã thấy hoảng. Mọi người trong xóm đã quá quen với cách dạy con vừa đánh vừa bỏ đói của vợ chồng chị Huyền. Bé Thảo tâm sự: “Con rất thích bạn Hoàng vì bạn ấy vừa đẹp trai, hát hay lại học giỏi. Nhiều bạn trong lớp cũng viết thư cho Hoàng nên con cũng viết thử. Con kẹp thư trong vở không ngờ cô giáo chủ nhiệm phát hiện nên la con trước lớp và cảnh cáo các bạn khác trong lớp. Nếu lần sau cô phát hiện thì sẽ nêu tên trước toàn trường. Cô không giúp con, con chỉ còn cách bỏ trốn khỏi nhà thôi”.
Ở lứa tuổi mới lớn, các em đã bắt đầu phát sinh những tình cảm dành cho những người bạn khác phái. Đôi lúc đó chỉ là sự cảm mến lẫn nhau giữa các em nhưng nhiều cha mẹ đã vô tình làm cho vấn đề trở nên phức tạp.
Thay vì giải thích, định hướng cho con thì nhiều cha mẹ đã xem tình cảm đầu đời của các em là chuyện yêu đương nhảm nhí, mắng nhiếc và thậm chí lên án như một thứ tình cảm xấu xa. Chính vì thế mà nhiều em, trong đó có Thảo đã nảy sinh ý định bỏ nhà đi nếu không tìm được người giúp.
Cũng gặp phải tình huống có con phát triển tình cảm quá sớm như chị Huyền, chị Ngọc Tuyết (nhà ở hẻm 101 Nguyễn Văn Đậu, quận Bình Thạnh). Dịp sinh nhật vừa rồi, chị thấy thằng bé được tặng rất nhiều quà đắt tiền, trong đó có chiếc đồng hồ trị giá hơn 600.000 đồng. Chị thắc mắc thì thằng bé chỉ im lặng. Vì vậy, chị đã để ý theo dõi, kiểm tra phòng của con.
Qua nội dung thư của các cô gái gửi, chị đoán được con mình đã viết thư, đi chơi với nhiều cô bạn trong trường. Để đối phó với con, chị liên tục kiểm tra phòng và nghe lén điện thoại, hạn chế cho con tiền, mỗi khi thằng bé xin tiền chị đều hỏi lý do rất kỹ và luôn đem chuyện yêu đương ra để la rầy nó.
Chị Tuyết tâm sự, chị chỉ muốn nhắc nhở con lo chuyện học hành vì năm nay thi tốt nghiệp nhưng thằng bé ngày càng trở nên lầm lì, ít nói và xa lánh chị, có lúc nó còn dám cãi lại. Dường như trong suy nghĩ của chị, cha mẹ có quyền ngăn cấm con làm bất cứ điều gì mà chị không thích. Vô tình chị đã làm cho hai mẹ con ngày càng trở nên xa cách.
Theo Sài Gòn Tiếp Thị, khi nói về tình cảm của các em trong độ tuổi mới lớn, nhất là các em học sinh cấp 2, chị Lê Thứ (giáo viên trường THCS bán công Yên Thế, quận Bình Thạnh) nhận xét, các em học sinh ngày nay phát triển tình cảm khá sớm.
Chị Lê Thứ kể một câu chuyện rất ấn tượng đối với chị. Là giáo viên chủ nhiệm lớp 7, thấy một em học sinh nam nghỉ học liên tục trong vài ngày mà không có lý do. Chị hỏi các bạn trong lớp thì một em học sinh nữ kể: “Bạn ấy viết thư cho con và nói bạn ấy rất yêu con. Nếu con không yêu bạn ấy, bạn ấy sẽ nhảy xuống cầu Băng Ki cho con coi. Con không viết thư lại nên có lẽ bạn ấy nghỉ học”.
Sau khi hiểu được lý do, chị đã tìm đến nhà em học sinh để giải thích và khuyên em đi học. Chị giải thích cho em hiểu là em phải nói là em thích bạn mới đúng chứ không nên dùng từ yêu. Cầu Băng Ki rất cạn và hôi nữa, em mà nhảy xuống đó dù có tắm xà bông nhiều cũng không hết mùi hôi đâu.
Ngày hôm sau, em học sinh đó đã đi học lại bình thường nhưng được vài ngày em lại nghỉ học tiếp. Gặng hỏi mải, chị Thứ cũng biết được nguyên nhân, khi đi học trở lại, cô học sinh đó đã chọc em học sinh nam: “Sao bạn nói tui không yêu bạn, bạn sẽ nhảy xuống cầu mà. Bạn nói mà sao bạn không làm?”.
Lúc này chị đành phải gọi cả hai em học sinh này ra nói chuyện và giải thích cho các em hiểu những lời nói vô tình của các em cũng có thể làm người khác buồn và thậm chí có khi còn gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Các bậc cha mẹ cũng cần có thái độ nghiêm túc trong cách dạy dỗ con khi phát hiện con phát triển tình cảm quá sớm. Bên cạnh đó, cũng cần tôn trọng và giải thích cho các em hiểu và phát triển tình cảm đúng mực. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng đến chuyện học và quan hệ giữa cha mẹ, con cái trong gia đình ngày càng trở nên căng thẳng.
