Mà tiện nghi ở đây là gì? Theo quan điểm của đa số thì đó là nơi nghỉ mát có truyền hình cáp, tủ lạnh, điện thoại, internet, máy điều hoà không khí.
![]() |
Nhà hàng nhìn ra biển. |
"Những cái ấy bạn đã có thừa trong cuộc sống hàng ngày rồi. Vậy cớ gì đến đây nghỉ mát bạn lại bận tâm về những điều ấy?", Lawson Johnston, người Australia, một trong 3 chủ điều hành của Mango Bay nói. Bởi theo ông, Phú Quốc hiện vẫn còn giữ được dáng vẻ hoang sơ của nó, và du khách đến với Phú Quốc cũng như đến với Mango Bay cần được tận hưởng tất cả những gì gần gũi nhất và thân thiết nhất với thiên nhiên nơi đây.
![]() |
Phòng ngủ đúng “poong” với chủ nghĩa tối thiểu. |
Chẳng thế mà căn phòng thuộc loại "de luxe" nhất , chỉ vỏn vẹn một cái giường nệm trải drap trắng tinh với chiếc màn xô vắt trên nóc giường cũng trắng tinh, một cái tủ treo quần áo dạng mở, một cái bàn nhỏ và một cái quạt trần. Tất cả làm bằng gỗ được giữ nguyên thuỷ màu sắc thô sơ. Không tivi, điện thoại hay tủ lạnh, cũng chẳng cần máy điều hoà vì hầu như gió ở Mango Bay làm cho người ta cảm thấy có những thứ đó cũng bằng thừa.
Thiết kế ở đây cũng dễ dàng tạo cảm giác thân quen, giản dị của gian nhà vùng quê Bắc Bộ: mái lá, phía trước là mái hiên nơi có bậc tam cấp dẫn lên phòng, nền bê tông, tường đúc bằng đất nung sần sùi với không gian mở bên trên ở cả trước và sau. Đặc biệt hơn nữa là buồng tắm hứng nắng và gió, và đó sẽ là một trong những cái tạo cảm giác khó quên cho ai đã lưu trú ở đây.
Sáng sớm du khách bị đánh thức không phải bởi tiếng kêu inh ỏi của chuông đồng hồ báo thức mà là bởi tiếng gà gáy, tiếng gió thổi xào xạc và tiếng sóng biển vỗ rì rào. Uống một tách cà phê đón nắng ban mai tại nhà hàng Mango hướng ra biển. Chiều lại ngắm hoàng hôn, ăn tối bên bờ biển dưới bầu trời đầy sao và ánh sáng leo lét của những con thuyền câu mực ngoài khơi, tiếng nhạc du dương hoà lẫn cùng tiếng sóng trong cái se se lạnh của gió biển. Còn khoảnh khắc nào tuyệt vời và thanh bình hơn trong cuộc sống bộn bề những lo toan.
![]() |
Từ trong phòng tiếp tân nhìn ra vịnh biển. |
Đến ở Mango Bay mới thấy môi trường sinh thái được tôn vinh bởi những người gầy dựng nên nó. Họ trồng thật nhiều cây như táo, tiêu, xoài… Tổng diện tích 20ha với chiều dài 1km bờ biển nhưng trong đó có đến 8ha là rừng bao bọc và bảo vệ xung quanh khu nghỉ mát. Đối diện là rừng dừa cao xanh ngút tầm mắt. Lawson cho biết anh đang trồng thêm 1.000 cây nữa dọc bãi biển.
Riêng Dominic Scriven, giám đốc của Dragon Capital đồng thời là một trong những người góp tay xây dựng Mango Bay, thì rất quan tâm đến việc bảo tồn động vật hoang dã. Anh tiết lộ sẽ xuất bản hai quyển sách về việc bảo tồn động thực vật hoang dã ở Phú Quốc trong thời gian sắp tới. Ngay tại nhà hàng của Mango Bay, hình ảnh và chú thích của gần 30 loài chim thường xuyên xuất hiện tại đây được chủ nhân trưng bày.
Đến đây bạn cũng sẽ được thấy cảnh du khách nước ngoài sẵn sàng cầm bao đi nhặt từng cọng rác dọc theo bãi biển. Lawson nói: "Phú Quốc là một trong những đảo cuối cùng trên thế giới hiện vẫn giữ được nét hoang sơ của nó. Trong vòng 5 năm tới, nếu Việt Nam không có một định hướng phát triển tốt thì tôi e là môi trường sinh thái ở đây sẽ bị làm hỏng. Điều đó rất nghiêm trọng!".
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)