Bạn Nguyễn Thị Ly Nơ chia sẻ: Tôi nghe anh kể: "Trong chuyến du lịch của công ty chị gái, em đi cùng chị. Dịp đó anh bận công tác xa nên không về đi du lịch cùng công ty. Sau chuyến du lịch đó, mọi người ở công ty chị biết về em và kể rất nhiều về em. Anh cũng tò mò và lân la hỏi về em, rồi tìm cho ra facebook của em nhưng em đáp trả lại là không quen không kết bạn. Nhưng anh quyết tâm sẽ chinh phục được em".
Rồi thời gian dần trôi đi, trong dịp tình cờ thôi nôi con trai sếp, tôi lần đầu tiên gặp anh, không hiểu sao lại thấy có cảm tình ngay lần đầu gặp mặt. Thật sự thấy anh rất có duyên. Duyên anh và tôi gần nhau hơn khi tôi vào làm cùng công ty và gần nhau hơn khi anh chuyển công tác từ Cần Thơ về Sài Gòn.
Anh cũng không bỏ cuộc và tôi đã cho anh cơ hội, đó ucnxg là cho bản thân cơ hội yêu và được yêu. Cả hai yêu nhau lúc nào không biết, cảm giác như tôi không thể thiếu anh. Đến khi ra mắt gia đình, cả nhà tôi cương quyết đều không đồng ý vì anh hơn tôi đến 13 tuổi.
Anh và tôi tìm mọi cách thuyết phục gia đình. Lúc đó tôi và anh rất buồn, chúng tôi đã khóc rất nhiều. Đã có lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng chúng tôi không thể tách rời nhau được. Tình cảm chân thành của anh, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi, sự kiên định của tôi cũng đã làm gia đình tôi cảm động. Vậy là những ngày giông tố đã qua đi, bầu trời xanh phía trước đang chờ chúng tôi.
* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới tháng 1 và 2 với cơ hội nhận giải thưởng là phiếu mua hàng của thương hiệu "Chăn ga gối đệm Edelin" với tổng trị giá 10 triệu đồng. Xem chi tiết thể lệ tại đây.