![]() |
Đội trưởng Thomas Hitzlsperger. |
Cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của Bayern Munich này sang Anh với Aston Villa khi mới 18 tuổi, sau đó trở về nước khoác áo Stuttgart và giữ băng thủ quân từ năm 2008. Hitzlsperger đóng vai trò quan trọng trong thành công bất ngờ của Stuttgart ở mùa giải 2006 - 07 (đoạt chức vô địch Bundesliga). Hitzlsperger được gọi vào tuyển Đức khi mới 22 tuổi và là thành viên của đội tuyển đứng thứ 3 World Cup 2006 và thứ hai ở Euro 2008.
Cậu con của một gia đình nhà nông tại xứ Bavaria này rất thích kinh tế học. Thời còn thi đấu cho Villa, Hitzlsperger từng theo học một khóa kinh tế. Mỗi khi có thời gian, cầu thủ này không bỏ lỡ dịp đến gặp Giám đốc Bank of England là Mervyn King (một fan lâu năm của Villa) để học hỏi thêm. "Hitzlsperger có thể trở thành thương gia giỏi nhờ sự thông minh và khiếu học hỏi", King nói vậy. Sau khi giải nghệ, Hitzlsperger muốn trở thành thương gia chứ không phải là chủ nông trại bò sữa của gia đình: “Tôi không biết vắt sữa bò thế nào, kể cả việc cắt cỏ khô cũng không rành”.
Hitzlsperger từng có trò đùa tinh quái với đồng đội Raphael Schafer. Thủ môn này hết hồn khi thấy chiếc Audi R8 của mình bị rao bán trên một trang web chuyên bán xe đã qua sử dụng, kèm cả số điện thoại của Schafer.
Một ngày nghỉ tuyệt vời của Hitzlsperger bao gồm ngủ nướng, khi thức dậy dùng bữa điểm tâm nhiều chất, đọc báo hoặc sách, xem tivi (bóng đá là chương trình yêu thích), ăn tối, xem tivi rồi lại đọc sách trước khi đi ngủ.
Hitzlsperger là chàng trai vui tính, sống hết mình và rất thích ăn uống. Mỗi khi có dịp trở lại Anh, cầu thủ này không bỏ lỡ dịp dùng món cà ri Ấn Độ rất phổ biến tại vùng Birmingham (nơi có CLB Aston Villa) do những người Pakistan nhập cư chế biến. Món cà ri Ấn ở Đức không ngon, Hitzlsperger nói vậy. Cầu thủ này dự định sẽ học bí quyết nấu cà ri Ấn tại Anh để mở một nhà hàng tại Đức.
Giả Sơn