![]() |
Thu Phương trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 19. Ảnh: K.H. |
Đêm 3/1 vừa qua, ca sĩ Thu Phương đã gặp lại khán giả ở Việt Nam trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 19.
Thu Phương nói: "Tôi có cảm giác như mình không hát, chỉ là kể lại cho khán giả một quãng thời gian đã qua". Niềm xúc động cũng khiến chị không thể nào chợp mắt trong suốt bốn đêm diễn của chương trình, bởi tất cả kỷ niệm của ngần ấy năm xa cách cứ chập chờn ẩn hiện. Với riêng chị, đó là niềm cảm xúc rất khác biệt mà không ai dễ gì có được trong đời sống.
Khi được hỏi về những xáo trộn trong đời sống trong 5 năm qua, Thu Phương chỉ cười nhẹ mà không muốn nói quá nhiều về nó. Đối với chị, đó là một biến cố lớn, đến một cách bất ngờ và vượt ra khỏi sự chuẩn bị cũng như sức tưởng tượng. Nhưng nó giúp chị có được một điều mà suốt nhiều năm ca hát không tìm được. Đó là cảm xúc. Cảm xúc luôn tràn đầy để chị hát, và bày tỏ lòng mình. Cho nên, "hãy nghe tôi hát, từng lời ca, ý nhạc là tất cả nội tâm, tình cảm của tấm lòng Thu Phương trong ấy", chị nói.
Đó là lý do vì sao trong nhiều album phát hành tại hải ngoại, Thu Phương đã chọn tình ca Trịnh Công Sơn và Việt Anh để thể hiện. Tiến thoái lưỡng nan, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Sóng về đâu (NS Trịnh Công Sơn) hay Điều cuối cùng đợi chờ, Đêm nằm mơ phố, Chưa bao giờ, Chờ em anh nhé (NS Việt Anh) là những cảm xúc mà nhờ đó chị cảm nhận được tận cùng của nỗi nhớ, của sự mất mát, hy sinh của thân phận con người.
Không chỉ thế, một dạo người nghe nhạc còn bất ngờ khi thấy chị xuất hiện trong ca khúc Kiếp đỏ đen, khác biệt hoàn toàn với hình ảnh Thu Phương quen thuộc. Chị giải thích, những biến động trong đời sống khiến chị tìm thấy nhiều sự chia sẻ khác nhau. Khi hát Kiếp đỏ đen, chị không nghĩ là mình đang kể lại câu chuyện đời thuờng gắn với nội dung bài hát. Hơn hết, đó chính là tâm sự, một góc nhìn khác về cuộc sống của Thu Phương: "Đời sống chính là một canh bạc và ngay thời điểm ấy, tôi như đang đánh bạc với cuộc đời mình. Có thể hiểu đơn giản như việc mỗi sáng bước ra đường, mình chẳng biết 5 phút tiếp theo của cuộc đời mình sẽ như thế nào?".
Trước nhận xét về phong cách trên sân khấu có phần khác biệt so với hình ảnh quen của Thu Phương trước đây, chị chia sẻ: "Mỗi biến động tạo cho mình thêm kinh nghiệm. Tôi không còn sự sốc nổi hay yêu đời như cách đây 5 năm. Tôi cảm nhận được muôn mặt khác nhau của cuộc sống và không đơn giản là bức tranh như ngày xưa. Tôi phải bước đi với tư thế khác và đến với khán giả bằng hình ảnh khác".
Hiện tại, Thu Phương khá bận rộn với công việc ca hát ở hải ngoại. Còn rất nhiều người Việt đang sinh sống trong hơn 50 Tiểu bang tại Mỹ và chị cảm thấy mình vẫn như một gương mặt mới, cần phải tận dụng từng cơ hội để tiếp cận khán giả. Đó cũng là lý do vì sao Thu Phương chưa thể đón con sang đoàn tụ vì không thể gồng gánh một lúc nhiều việc như thế. Chị cũng chia sẻ sự an tâm với đời sống riêng ở hiện tại. "Chuyện đã qua đã trở thành quá khứ, hãy để nó yên ngủ trong giấc mơ của mình" như hàm ý về tình cảm với người chồng cũ, một thời cùng chị nổi tiếng trên khắp sân khấu ca nhạc cả nước.
Thu Phương cũng tự nhận mình không dễ bằng lòng với những gì có được. Trong đời sống, lẫn trong sự nghiệp, chị vẫn không ngừng cố gắng hằng ngày. "Tôi thường xuyên theo dõi tình hình âm nhạc trong nước. Đó là cách giúp tôi hiểu mình vẫn tồn tại và cuốn mình theo những vận động chung". Nhận xét về tình hình nhạc trẻ Việt Nam, chị thấy có nhiều bước tiến đáng kể. Lớp ca sĩ trẻ ngày nay như Thu Minh, Hồ Ngọc Hà... được chị đánh giá khá cao. "Họ hội đủ yếu tố cần thiết để giới thiệu nhiều nét sáng tạo và đột phá cho khán giả. Điều đó tạo nên động lực để thế hệ đi trước ngày càng trau chuốt mình hơn để thích ứng với thời đại", chị nói.
Tết này, Thu Phương vẫn đón mừng năm mới như 5 năm qua tại Mỹ bởi không thu xếp được thời gian và công việc. Tuy nhiên, chị cho biết việc xuất hiện trước khán giả vào đầu năm này đã là niềm vui. Dự kiến tháng 3, chị sẽ trở lại Việt Nam để thăm gia đình lâu hơn và tiến hành kế hoạch đêm nhạc riêng của mình với tên gọi "Mùa thu hát". "Khán giả vốn quen giọng hát Thu Phương trong những ca khúc viết về mùa thu. Tôi sẽ dùng hình ảnh đó để chuẩn bị cho đêm nhạc riêng của mình, như một hình thức ôn lại tất cả những vui buồn, khó khăn của suốt thời gian dài đã qua", chị bày tỏ.
Đỉnh Yên