

Trong lần về nước cách đây vài tháng, Thu Phương đã tranh thủ thực hiện 2 MV mới 'Phía nào đến chân trời' (nhạc sĩ Việt Anh) và 'Những ngày mưa rơi' (tác giả Minh Quốc) tại quê nhà. Hai tác phẩm đều nói về tâm trạng của cô gái tìm lại những kỷ niệm cũ để nhớ về một thời đã xa.


Cuộc đời Thu Phương nếm trải nhiều lần ý nghĩa của từ 'duyên' và trong dự án mới này cũng vậy. Ca khúc 'Phía nào đến chân trời' của nhạc sĩ Việt Anh dù từng được một số ca sĩ khác thể hiện nhưng khi Thu Phương hát, lại mang tới cho nỗi buồn mơ hồ, tiếc nuối sâu nặng. Ở nhạc phẩm này, cô đã nhờ nghệ sĩ Cao Minh Đức đệm guitar. Anh là người bạn thân thiết từ thuở xưa nhưng hơn 10 năm qua, cả hai không có dịp gặp gỡ.
Còn với 'Những ngày mưa rơi' của Minh Quốc, Thu Phương chỉ nghe bản demo tác giả gửi đã quyết định thu âm. Giải thích lý do yêu thích ca khúc, cô nói 'Đấy là cái duyên'.


Trong hai ngày ở Hải Phòng, Thu Phương phải chạy đua với thời gian để quay 2 MV. Ê kíp di chuyển nhiều bối cảnh trên đảo Cát Bà, Đồ Sơn, đồng thời ghi hình đến tận 2h khuya. Chỉ kịp nghỉ ngơi ít giờ, 4h sáng, cả đoàn đã thức dậy để chuẩn bị cho cảnh quay đón mặt trời mọc.


Thu Phương chia sẻ, việc di chuyển quá nhiều địa điểm khiến cô mệt mỏi nhất. Có bối cảnh, xe chuyển chở không thể đưa đến tận nơi nên cô phải đi bộ dưới cái nắng hè 37 độ C. Có lúc, cô đi chân trần vài trăm mét trên con đường đá bám đầy hàu sắc nhọn, cũng có lúc dầm mưa cả tiếng đồng hồ vào nửa đêm. Khi ghi hình ở đồi thông, trong tay nữ ca sĩ luôn có bình xịt chống côn trùng vì sợ bị muỗi đốt.


Dù làm việc vất vả nhưng Thu Phương không hề kêu ca mà luôn mỉm cười, hoàn thành tốt yêu cầu của đạo diễn.


Trong suốt 2 ngày quay MV, Dũng Taylor - người bạn đời kiêm quản lý của Thu Phương luôn ở bên hỗ trợ vợ.
Thưởng thức MV 'Phía nào có chân trời'
Thưởng thức MV 'Những ngày mưa rơi'
Ảnh: Minh Quốc