Trong đêm nhạc Ngày trở lại tối 14/12, Thu Phượng kể giai đoạn một mình bế con vào Nam sau ly hôn. Thời điểm đó, cô ở Sài Gòn với hai bàn tay trắng, mong mưu sinh bằng nghề ca hát nhưng mất giọng do bị xơ dây thanh.
"Năm 2014, tôi đi khám thì bác sĩ khuyên mổ sớm vì hạt xơ quá to. Sau phẫu thuật, tôi mất giọng suốt hai tháng rồi cố gắng tập lại bằng kỹ thuật thanh nhạc và tiếp tục nhận show đi hát. Đầu năm 2015, các hạt xơ mọc lại nên giọng tôi khàn đặc, có lúc tắt tiếng hoàn toàn. Tôi nghĩ chắc ông trời không cho mình hát nữa, và quyết tâm sẽ không trở lại sân khấu", cô kể.
Cũng từ đó, Thu Phượng bắt đầu tìm kiếm những công việc khác, như bán hàng online, trang điểm, phun xăm thẩm mỹ, mở nhà hàng... Cô không ngại làm việc từ sáng đến tối, có lúc gửi con để tranh thủ giao hàng cho khách, gặp ai cũng hỏi han để tìm hiểu và học hỏi cơ hội kiếm tiền.
Thu Phượng kể có lần ca sĩ Khánh Linh thấy cô tất bật, vất vả nên nhắc nhở "coi chừng thành con buôn". Cô cho biết không thấy buồn vì hiểu chất nghệ sĩ và đam mê ca hát trong mình chưa bao giờ tắt, chỉ là hoàn cảnh chưa cho phép mà thôi.
"Những người thân thiết chắc đều hiểu tôi rất yêu công việc và thích được làm việc. Làm việc, với tôi, đôi khi không phải vì tiền, mà vì cảm giác được chủ động trong cuộc sống, chinh phục đam mê nên không thấy mệt mỏi. Mỗi ngày, nếu còn có thể làm việc, tôi thấy mình may mắn và biết ơn vì bản thân vẫn có giá trị với gia đình lẫn những người xung quanh. Tôi cũng luôn cân bằng để có thể hoàn thành "núi" công việc nhưng vẫn có thời gian cho chồng con, nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân", cô từng nói.
Ca sĩ cũng hãnh diện khoe 10 năm trước, cô đưa con vào Sài Gòn với số tiền dằn túi ít ở, đi ở nhà trọ thiếu thốn đủ thứ nhưng hiện đã có nhà riêng để sống thoải mái. Cô cũng mua được nhiều tài sản khác, để dành vốn liếng sau này lo cho con.
Nguyên Thảo - Mỹ An