Thủ môn người Uruguay khoe hình xăm "ngầu" hồi tháng 9 sau khi bình phục. Đây cũng là hình xăm đầu tiên trên cơ thể Sebastian Sosa. "Tôi bị nhiễm bệnh hồi tháng 7 và cuối tháng 8 tóc tôi rụng gần hết. Tôi biết đó là do Covid-19. Khi chỉ còn vài sợi lơ thơ trên đầu, tôi quyết định cạo trọc. Tôi vẫn luôn thích sư tử nên quyết định xăm hình con vật này phía sau đầu", Sosa chia sẻ.

Thủ môn Sosa trước khi cạo trọc...

... và sau khi xăm hình sư tử phía sau đầu. Ảnh: Instagram.
Cựu thủ môn Boca Juniors cũng cho biết anh không cảm thấy đau trong suốt thời gian xăm hình. "Hình vẽ không gây ra chút đau đớn nào. Khi nghệ nhân xăm hình bắt đầu tôi đã hỏi anh bắt đầu chưa, chỉ đau thế thôi à. Suốt 6 hay 7 tiếng xăm hình tôi thấy khá ổn và sau đó hình sư tử xuất hiện", thủ thành 34 tuổi vui vẻ nói.
Sau khi cạo trọc và có hình xăm "ngổ ngáo", Sosa được các fan Independiente đặt biệt danh là Hitman vì giống nhân vật chính trong bộ phim hành động cùng tên. "Nếu khi nào tôi muốn tóc mọc trở lại, tôi sẽ để tóc mọc che nó và nếu tôi muốn khoe ra tôi lại cạo trọc", Sosa hóm hỉnh nói thêm.

Thủ thành Independiente bên bạn gái. Ảnh: Instagram.
Hoàng Trang (Theo The Sun)