Sao Man City coi tỷ phú Vichai như cha Đội bóng nhí giữ bóng như Man City, Barca 'Thủ môn người Brazil không gặp vấn đề gì khi bỏ túi 65.000 bảng mỗi tuần nhưng bỏ tay ra khỏi ống áo khoác lại là một nhiệm vụ khó khăn', tờ The Sun hài hước bình luận khi đăng chùm ảnh Ederson loay hoay cởi áo khoác để kịp chụp ảnh cùng các đồng đội trước trận đấu trên sân Etihad trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Các đồng đội của Ederson phì cười khi thấy anh chạy vào sân mà hai tay vẫn mắc trong ống áo. Thủ môn Man City mất một lúc lâu vẫn chưa rút tay ra khỏi áo. Một thành viên Man xanh thậm chí còn ra đề nghị trợ giúp. Ederson vừa chụp ảnh, vừa giơ tay ra phía sau lưng tiếp tục cởi áo. Trong bức ảnh chụp đội hình trước trận, thủ thành 25 tuổi để tay sau lưng, khéo giấu tình huống dở khóc dở cười của bản thân. Cuối cùng Ederson cũng thở phào khi cởi được áo để vào sân thi đấu. Có vẻ việc thủ môn người Brazil đeo găng tay trước khi mặc áo khiến anh gặp sự cố hài hước. Trên sân nhà Etihad, Man City lại để đại diện nước Đức Hoffenheim vượt lên dẫn trước. Ngay ở phút 16, Ederson đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút phạt đền thành công của Andrej Kramaric. Tuy nhiên, Leroy Sane kịp san hòa tỷ số 1-1 trước khi hiệp một kết thúc. Sang hiệp hai, Sane tiếp tục đóng vai người hùng khi ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 cho Man City giúp đội bóng của HLV Guardiola giữ vững ngôi đầu bảng F, vào vòng 16 đội còn Hoffenheim xếp cuối bảng. Hoàng Trang