Moonee
Hai đội bóng có duyên nợ với nhau trong các lần đối đầu, đây cũng là cuộc đối đầu về chiến thuật và đấu pháp giữa hai vị HLV Sir Alex Ferguson và ngài Avram Grant, người Isarel. Họ đều có cùng một khát khao mãnh liệt là Chiến Thắng. Vậy Quỷ đỏ MU hay The Blues sẽ bước lên bục vinh quang danh giá nhất của đấu trường bóng đá Châu Âu?
Dẫu kết quả còn nằm trong dự đoán của người hâm mộ thì đây vẫn hứa hẹn là một trận đấu vô cùng quyết liệt, hấp dẫn với những phút giây nghẹt thở của một thứ bóng đá mềm mại, hào hoa nhưng cũng vô cùng thực dụng khi cần thiết.
Xét về thực lực, rất nhiều người cho rằng: MU có lợi thế hơn khi đang sở hữu các ngôi sao tầm cỡ châu Âu và thế giới như Ronaldo, Rooney, Ferdinand... Trước đây MU cũng đã hai lần chạm tay vào chiếc cúp danh giá này, nay lại được tiếp thêm sức mạnh từ niềm kiêu hãnh của ngôi vị vô địch Giải ngoại hạng Anh diễn ra cách đây không lâu.
Nhưng Chelsea vẫn là một Chelsea đáng gớm và khó lường hơn bao giờ hết. Dàn sao của họ tỏ ra không hề kém cạnh, họ sở hữu Lampard, Cole, Ballack, Drogba, Kalou... Hơn nữa, sự thất bại trước MU gần đây ở Premiership sẽ khiến The Blues không thể thêm một lần cúi đầu khuất phục.
The Blues không phải là Nỗi Buồn, The Blues là hy vọng. Nếu dành ngôi vị vô địch thì đây là lần đầu tiên họ được xướng danh trong cúp C1. Quyết tâm, vì vậy, sẽ tăng lên gấp nhiều lần. Các đội bóng khác của Châu Âu có thể rất khó tìm đường đi vào thủ thành của Van der Sar nhưng với Chelsea, điều đó không quá khó. Gần đây nhất trong trận lượt về của Premiership, Chelsea cũng đã chiến thắng thuyết phục MU với tỉ số 2-1. Chealsea là một đẳng cấp của bóng đá Anh, MU nên nhớ như vậy.
Đêm nay Chelsea sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 còn MU là 4-4-1-1. Hy vọng chiến thuật của Grant đủ hợp lý để ngăn chặn những đợt tấn công bão lửa của Quỷ đỏ, hơn nữa có thể tiến lên phía trước hạ gục thủ thành lão luyện của MU. Thày trò Grant, một chiến thắng đang đợi.
Bóng đá hấp dẫn người hâm mộ còn ở sự may rủi của nó. Đội tuyển Anh bị loại ngay từ vòng đấu loại của Euro 2008. Ai nói một đội mạnh có thể chiến thắng?
Nên tôi cầu mong sẽ thật nhiều may mắn sẽ đến với Chelsea của tôi. Mà kỳ lạ thật, trước đây tôi thích MU cơ đấy. Nhưng có người nói với tôi rằng: "Chôi thích Chelsea" thế là tôi tự nhiên chuyển sang mê Chealsea.
MU ơi, tạm thời bị xếp xó nhé. Vì cái người thích Chealsea đó là CMK yêu dấu của tôi. Vì thế, hôm nay Moonee thử trổ tài làm BLV bóng đá...
CHEALSEA VÔ ĐỊCH. Không có một lựa chọn nào khác!
P/S: Sáng CMK thông báo: "Chealsea thua rồi vợ ơi". Híc! Điều này tôi biết từ đêm mà. Buồn đến mất ngủ! Nhưng Chealsea chỉ khuất phục MU ở loạt đá penalty đầy may rủi. Chỉ là MU may mắn hơn mà thôi.
Không sao nhé, vẫn ủng hộ cho Chealsea như thường! Những cơ hội đang đợi ở phía trước. Go ahead, like you and me.
Vài nét về blogger:
Like a rose whose fragance is a miracle... - Moonee, until you make a conscious decision to do something differently, your life will never change.
Bài đã đăng: Không cần cố gắng để yêu, Nơi tình yêu bắt đầu, Lắng nghe yêu thương, Em chọn cách dừng lại hẳn.