
Cố Nữ hoàng Elizabeth II của Hoàng gia Anh. Ảnh: Điện Buckingham
Edward Young cũng có mặt ở lâu đài Balmoral, Scotland khi Nữ hoàng Elizabeth II trút hơi thở cuối cùng ngày 8/9/2022 ở tuổi 96. Và ông đã tiết lộ những gì tận mắt chứng kiến với tác giả Robert Hardman trong cuốn sách mới ra mắt có tiêu đề Charles III: New King, New Court - The Inside Story.
"Khi qua đời, bà ấy 'rất thanh thản'. Trong giấc ngủ, bà nhẹ nhàng rời đi. Vì tuổi già. Bà ấy dần mất đi ý thức. Cũng không đau đớn", Young cho biết.
Ngoài thư ký riêng, cố Nữ hoàng còn nhiều "vị khách" khác trong những giờ cuối đời. Vua Charles III, Hoàng hậu Camilla đã dành một giờ riêng tư với mẹ trước khi bà mất. Con gái duy nhất của Nữ hoàng, Công chúa Anne, và người phụ trách trang phục kiêm bạn tâm giao của bà - Angela Kelly - cũng thay phiên nhau ở bên giường. Mục sư Kenneth MacKenzie - mục sư ở nhà thờ Crathie Kirk gần lâu đài - đã dành thời gian với Nữ hoàng và đọc Kinh thánh.

Edward Young, thư ký riêng của cố Nữ hoàng Elizabeth II. Ảnh: UK Press
Cuốn sách, được chấp bút bởi tác giả chuyên viết tài liệu về hoàng gia Robert Hardman, cũng nêu chi tiết về những việc làm tận tụy của Nữ hoàng Elizabeth II cho đến phút cuối. Một người hầu đã tìm thấy hộp giấy tờ màu đỏ được khóa cẩn thận trên giường Nữ hoàng quá cố. Chiếc hộp chứa hai lá thư được niêm phong - một cho con trai bà, Vua Charles III, và một cho chính Edward Young.
Ngoài ra, trong hộp còn có danh sách các ứng viên cho Huân chương Công trạng vì "sự phụng sự đặc biệt xứng đáng" trên khắp Khối thịnh vượng chung do Nữ hoàng lựa chọn. "Ngay cả trên giường bệnh, Nữ hoàng vẫn làm việc", một trích đoạn sách viết.

Khoảnh khắc Vua Charles III vội vã xuống trực thăng ở lâu đài Balmoral sau khi nghe tin Nữ hoàng qua đời ngày 8/9/2022. Ảnh: UK Press
Charles nghe tin về sự ra đi của mẹ khi lái xe quay lại Balmoral. Trước đó, ông ra ngoài hái nấm và giải tỏa tâm trạng sau khi gặp bà. Khi nhận được thông báo qua điện thoại từ trợ lý cấp cao, Charles đã tấp vào lề đường để định thần. Sau đó, lần đầu tiên, ông được gọi là "Bệ hạ".
Cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II xảy ra đột ngột đến mức Vua Charles III phải đi đến lâu đài Balmoral bằng trực thăng. Ông đã đọc London Bridge - bản kế hoạch hành động trong trường hợp Nữ hoàng qua đời - trên đường đi. Nhân viên thậm chí còn không có thời gian chuẩn bị xe để đón Charles.
Theo cuốn sách, Vua Charles III tưởng rằng ông còn nhiều ngày, chứ không phải chỉ vài giờ, với mẹ. Ông đã gọi các con là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đến Scotland càng sớm càng tốt để tỏ lòng hiếu kính lần cuối với bà nội.

Hoàng tử Harry trên đường đến lâu đài Balmoral hôm 8/9/2022. Ảnh: UK Press
Và khi liên lạc với Willliam để báo tin Nữ hoàng băng hà qua tổng đài cung điện, Charles chỉ nói đơn giản với người trực điện thoại "Là tôi đây", vì ông chưa thể tiết lộ mình đã trở thành vua. Cũng theo sách, Vua Charles III không thể đích thân gọi cho Harry vì lúc đó ông đang đi trực thăng.
Ngay khi cung điện thông báo tin Nữ hoàng Elizabeth II băng hà, Vua Charles III cũng đưa ra một tuyên bố đầy tình cảm chân thành từ Balmoral. Ông nói: "Người mẹ yêu dấu của tôi qua đời, là khoảnh khắc đau buồn nhất đối với tôi và tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của một Quốc chủ được yêu mến và một người mẹ thân thương. Tôi biết rằng khắp đất nước, Vương quốc, Khối thịnh vượng chung và vô số người trên khắp thế giới sẽ cảm nhận được sâu sắc sự mất mát khi bà qua đời".

Cuốn sách của tác giả Robert Hardman.
Tùng Anh (Theo Mail, NY Post)