Sẽ không quá lời nếu nói rằng Nguyễn Thu Hà chính là “vơ đét” của đêm gala thứ ba này. Cô đã nhận được những lời khen gần như tuyệt đối từ phía ba vị giám khảo khi thể hiện nhạc phẩm Ô mê ly của nhạc sĩ Văn Phụng. Như lời Thu Hà tâm sự trước khi biểu diễn, cô khá liều lĩnh khi chọn một ca khúc quá nổi tiếng và không hề dễ hát. Thế nhưng, cô đã làm cho nhiều người phải bất ngờ với phong cách trình diễn đầy bản lĩnh, đồng thời khuấy động được không khí tại nhà hát Hòa Bình. Chính vì thế khán giả đã liên tục dành cho cô những tràng pháo tay không dứt và cả những tiếng huýt sáo cổ vũ nồng nhiệt.
![]() |
Thu Hà không có thế mạnh về ngoại hình nhưng cô lại sở hữu một giọng hát đẹp. |
Nếu ở những tuần thi trước Thu Hà thường xuất hiện rất mờ nhạt và luôn bị dự đoán nằm trong nhóm thí sinh không an toàn, thì ở tuần này có thể thấy được cô đã cố gắng rất nhiều trong việc thay đổi bản thân. Với Ô mê ly, Hà đã chứng tỏ được rằng cô có một giọng hát đẹp, được học hành bài bản và có thể xem là tốt nhất trong số các thí sinh còn lại của cuộc thi năm nay. Với những nỗ lực đó, Thu Hà xứng đáng dành được một vé để có thể đi tiếp chặng đường còn lại của Thần tượng âm nhạc.
![]() |
Quốc Thiên ngày càng tiến bộ. |
Thí sinh thứ hai cũng được đánh giá cao trong đêm gala tối qua chính là Trần Quốc Thiên. Dường như việc bị rơi vào tốp ba người có nguy cơ bị loại hôm thứ sáu vừa rồi đã khiến Quốc Thiên thận trọng hơn trong tuần này. Chọn ca khúc Dư âm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý để thể hiện, Thiên cho thấy một sự “lột xác” cả trong lối hát lẫn phong cách biểu diễn. Vẫn là một Quốc Thiên nồng nàn, nhưng khán giả nhận ra anh đã trưởng thành hơn, sâu sắc hơn so với những đêm thi trước. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho rằng anh nên theo đuổi dòng nhạc xưa nếu có ý định trở thành ca sĩ chuyên nghiệp trong tương lai. Có thể coi đó là một lời khen tặng ý nhị mà vị giám khảo khó tính này dành cho Quốc Thiên.
Ngoài ra, hai thí sinh Nguyễn Võ Lan Trinh và Đinh Ứng Phi Trường cũng được nhận định là đã có một đêm thi khá thành công. Lan Trinh với Lạnh lùng (Đinh Việt Lang) thật sang trọng và gợi cảm trong bộ đầm đen rất phù hợp với cô. Tuy chưa hoàn toàn thuyết phục được ban giám khảo về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng Lan Trinh đã có một màn trình diễn khá thu hút những khán giả xem trực tiếp tại nhà hát Hòa Bình.
Còn với Phi Trường, với sự thành công của đêm gala thứ hai, anh buộc phải nỗ lực để vượt qua cái bóng của chính mình và anh đã phần nào làm được điều đó. Chọn một ca khúc từng gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Tuấn Ngọc mang tên Mắt biếc (Ngô Thụy Miên), Phi Trường đã thể hiện rất sâu lắng, truyền cảm và đầy đặn. Nếu so với tuần trước thì anh vẫn giữ được phong độ, thậm chí có phần tiến bộ hơn về kỹ thuật hát.
![]() |
Thanh Duy đã bộc lộ một số khuyết điểm ở giọng hát. |
Trong khi đó, Phạm Trần Thanh Duy đang khiến những khán giả yêu mến anh lo ngại. Việc “tung chiêu” ngay từ tuần đầu tiên của vòng gala đã vô hình trung trở thành áp lực khiến Thanh Duy phải liên tục tìm “chiêu” mới để thu hút người xem. Những khán giả từng bị ấn tượng bởi phong cách trình diễn độc đáo và mới lạ của anh ở đêm gala thứ nhất đã bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Đã có một số lời phàn nàn rằng anh quá chú trọng đến phần “diễn” mà hơi lơ là phần “hát”. Quả thực, tối qua với Bài tango cho em của nhạc sĩ Lam Phương, Thanh Duy đã bộc lộ một số khuyết điểm ở giọng hát, nhất là việc anh chưa biết tiết chế cảm xúc và hát không tới ở những đoạn lên cao. Hy vọng rằng nếu may mắn được đi tiếp vào vòng sau, Thanh Duy sẽ quan tâm nhiều hơn đến cách xử lý bài hát sao cho tròn trịa, để có thể thuyết phục được khán giả một cách tuyệt đối.
Chưa gây được ấn tượng trong đêm gala thứ ba là các thí sinh Nguyễn Duyên Anh, Giáp Lê Tuấn và Nguyễn Thị Cẩm Tú. Nếu như Duyên Anh hát khá nhạt nhẽo ca khúc Sài Gòn (Y Vân), còn Lê Tuấn chưa khai thác được giọng hát với Lệ đá (Trần Thịnh), thì Cẩm Tú đã vô tình phá vỡ Tình khúc chiều mưa (Nguyễn Ánh 9) khi xử lý không đạt ở đoạn chuyển tông.
Dường như giọng hát của Duyên Anh không thể tiến xa hơn nữa, bởi sau nhiều tuần liền nhận được những góp ý chân thành từ ban giám khảo thì cô vẫn không có gì tiến triển. Với một nhạc phẩm có âm vực vừa phải như Sài Gòn thì một người bình thường cũng có thể hát tốt, thế nhưng Duyên Anh lại không làm được điều đó, cô chọn tông thấp để hát nhưng khi lên cao vẫn bị lạc giọng. Nếu thứ sáu tuần này cô vẫn nằm ở nhóm an toàn thì quả thực khán giả có quyền đặt một dấu hỏi lớn cho sự “may mắn” liên tiếp từ đầu đến giờ của cô.
![]() |
Duyên Anh không gây được ấn tượng. |
Với Giáp Lê Tuấn, dù đã cố gắng thể hiện sự nam tính ở trang phục, tướng đi nhưng khẩu hình của anh lại phủ nhận tất cả. Hơn nữa, Lê Tuấn vẫn chưa thực sự tự tin khi đứng trên sân khấu, thậm chí còn có phần rụt rè và… run!
Còn cô sinh viên nhạc viện Cẩm Tú vốn bị chê là hát chua và không có sự truyền cảm thì hôm nay lại tiếp tục phô bày những khuyết điểm ấy bằng một đoạn lên cao “gây sốc” bị ca sĩ Siu Black đánh giá là… phá vỡ cả bài hát.
Rõ ràng, so với những người còn lại thì cả ba thí sinh này cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, bởi dẫu sao một khi đã đi đến vòng này thì họ cần phải chứng minh được năng lực thực sự của mình và việc họ trụ lại không phải chỉ dựa vào sự may rủi từ những tin nhắn của “khán giả”.
Hàn Quốc Việt
Ảnh: Kim Bình