Gửi công chúa nhỏ của mẹ, có biết bao điều mẹ muốn nói cùng con nhưng làm sao con hiểu được khi con chỉ mới hơn một tuổi. Mẹ viết lại những dòng chữ này cho con để con biết rằng ba mẹ vui, hạnh phúc, tự hào như thế nào khi con về ba mẹ.
Con biết không ba mẹ tìm mãi hơn ba năm ròng con mới về với ba mẹ. Trên chặng đường tìm con, có nhiều lúc mẹ muốn đầu hàng, muốn buông xuôi vì không còn đủ sức. Mỗi lần điều trị thất bại ba lại ôm mẹ vào lòng và thủ thỉ "thua keo này, ta bày keo khác nha em", nên mẹ biết rằng con không chỉ là niềm mong mỏi của riêng mẹ, ba cũng chờ con về giống như mẹ chờ con.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn không quên giây phút ngày hôm đó, giây phút mẹ phát hiện con về có lẽ sẽ theo mẹ suốt cuộc đời. Cầm que thử thai trên tay, mẹ phải dụi mắt đến mấy lần để chắc rằng hai vạch đỏ chót trước mắt mẹ là thật. Mẹ hét toáng lên "em có thai rồi anh ơi". Ba con còn tức cười hơn mẹ, không biết ba nghĩ gì mà cầm que thử thai chạy ra tiệm thuốc tây gần nhà để hỏi bác sĩ "có phải vợ tôi có thai rồi không?".
Kể từ ngày hôm đó, mẹ con mình được "nâng niu như trứng", ba dành làm hết việc nhà, phụ trách cả việc đưa đón mẹ cho đến tận ngày con chào đời. Ngày con chào đời, lần đầu tiên mẹ hiểu thế nào là hạnh phúc đến phát khóc, khi bác sĩ đặt con vào tay mẹ, bao đau đớn sau ca vượt cạn đều tan biến hết. Mẹ chỉ muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng "tôi được làm mẹ rồi mọi người ơi".
Đến bây giờ, mẹ vẫn còn tiếc vì thời điểm đó không ai chụp lại ảnh ba để cho con xem, gương mặt ba hốc hác, đôi mắt sâu vì thức trắng, tóc tai bù xù, tay xách nách mang trông thật tội nghiệp. Vậy mà trên gương mặt đó vẫn toát lên vẻ rạng ngời lạ lắm mà mẹ không diễn tả được, chắc ba cũng muốn thét lên vì hạnh phúc nhưng cũng cố kìm nén giống như mẹ.
Lần đầu được làm mẹ, hạnh phúc và lo lắng xen lẫn trong mẹ. Mẹ bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, vụng về chẳng biết làm thế nào để chăm sóc cho con, chẳng biết cho con bú, lóng ngóng khi thay tã và thấy ngượng ngùng khi gọi, vỗ về con. Từ mẹ con mới lạ lẫm làm sao nhưng khi ngắm con bé tí xíu, ngọ nguậy nhìn mẹ đã mang đến cho mẹ thứ tình cảm gì đó thật khó diễn tả, lạ vô cùng.
Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ dần cũng quen với thiên chức làm mẹ. Con biết không tuy con còn nhỏ nhưng con có rất nhiều nỗ lực khiến cả nhà luôn tự hào về con. Mẹ còn nhớ vào một buổi sáng tinh mơ mẹ đang loay hoay pha cho con bình sữa chợt nghe tiếng ba réo trong phòng "con nó lẫy em ơi". Mẹ vội vàng chạy vào phòng nhìn con cố gắng loay hoay chuyển mình nằm sấp, nhích dần để có thể chống hai tay xuống giường và ngẩng đẩu lên rất cao để nhìn mẹ, không gian xung quanh. Mẹ thấy sung sướng và hạnh phúc, cha cứ vỗ tay hô hào "cố lên, cố lên".
Chỉ mới 2,5 tháng tuổi con đã tự mình nhấc đầu lên và lẫy. Mẹ không biết các bé cùng lứa tuổi như con có lẫy được chưa sao mà con mẹ giỏi đến thế. Từ ngày có con về nhà mình đầy ắp tiếng cười, mỗi cử chỉ con làm, mỗi từ con nói đều mang đến niềm vui cho ba và mẹ. Hạnh phúc của gia đình mình không chỉ đẹp trong mắt mẹ mà còn đẹp trong mắt của tất cả mọi người nữa. Cảm ơn con đã đến bên ba mẹ. Hãy luôn ngoan ngoãn, mau ăn chóng lớn con nhé!
Hồ Thu Hoa
|
Từ ngày 18/5 đến 14/6, độc giả chia sẻ khoảnh khắc đầu tiên đáng nhớ của bé như ăn dặm, bi bô tập nói, chập chững những bước đi đầu tiên; cảm xúc hồi hộp, lóng ngóng khi cha mẹ lần đầu thay tã, tắm, massage, hát ru, mặc đồ... cho con, có cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt và quà tặng hấp dẫn. Ba mẹ trúng giải sẽ nhận gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu 2 triệu đồng hoặc 5 triệu đồng, áp dụng khi mua tã Genki - Whito - Whoopee tại Con Cưng - hệ thống siêu thị mẹ bầu và em bé toàn quốc trong một năm, không giới hạn số lần mua. Tìm hiểu về gói tiết kiệm bỉm tã nhập khẩu tại đây. Độc giả gửi bài tham gia cuộc thi dưới dạng bài viết (kèm ảnh), bài ảnh (ít nhất 3 tấm) hay video. Gửi bài dự thi tại đây. |