Một trong những lý do lớn nhất mình đi Bali vì đây được mệnh danh là hòn đảo của những cặp đôi. Chả trách vừa đặt chân xuống Bali là liên tục nhận được câu hỏi: “Honeymoon?”. Bởi vì phong cảnh và cách xây dựng kết cấu resort ở đây rất lãng mạn, vừa nguyên sơ, vừa đầy đủ dịch vụ tiện nghi đến choáng ngợp! Rất nhiều công trình kiến trúc lounge/resort ở đây được vinh danh trong top những công trình ấn tượng của thế kỷ.
Biển của Bali thì phải nói rất đẹp. Xanh ngắt như ngọc thạch. Biển ở đây khá đặc biệt, vừa có khu êm đềm để tắm, vừa có khu sóng hoàn hảo để lướt sóng. Tuy nhiên nếu đi trái mùa có thể sóng hơi to nha.
Thế nhưng, một điểm đặc biệt của Bali, chia thành một trường phái du lịch khác hẳn cho hòn đảo này chính là rừng. Nếu bạn muốn trốn cả thế giới thì xin thề bạn phải đi vào rừng ở Bali, yên bình nhưng vẫn rất thú vị, cuốn hút chứ không nhàm chán chút nào.
Bali khá là mắc so với mặt bằng chung. Đồng thời ở đây cũng có những điều cần lưu ý nhỏ. Tuy nhiên, nếu biết cách và chuẩn bị kỹ chút là bạn vừa có thể tiết kiệm vừa có thể tận hưởng chuyến đi không khác gì những hình chụp của các tạp chí du lịch chuyên nghiệp đó nha
* Book vé máy bay:
Thông thường, đi Bali bạn cần transit một đêm tại Singapore hoặc Kuala Lumpur. Lịch trình của mình có thể tiết kiệm được thời gian hơn, tức là bay Tiger Air từ TP HCM lúc 8h55, đến Singapore lúc 11h55, sau đó bay tiếp chuyến Singapore - Bali, hạ cánh lúc 18h20.
* Đi gì về khách sạn:
Tới sân bay, các bạn có thể mua vé taxi ở ngay sảnh đến, đọc tên khách sạn và họ sẽ bán cho bạn giá fix hoặc bạn có thể book xe của resort đón tận nơi với mức giá của từng resort. Mọi người nên chọn cách này vì ngay khi xuống sân bay thôi sẽ thấy hơi ngộp vì bị chào mời.
Một cái hay của book xe từ resort chính là bạn sẽ tranh thủ nói chuyện được với người bản xứ. Họ khác cánh taxi luôn cố chào mời bạn đi tour hoặc đi này đi kia. May mắn mình còn gặp tài xế siêu dễ thương, sau này bạn ấy là người chở mình đi chơi Bali với giá mềm.
* Book resort 5 sao:
Tùy vào mục đích chuyến đi mà bạn có thể chọn loại resort với mức giá phù hợp. Bạn có thể chọn homestay, dorm siêu rẻ cho tới resort siêu sang. Nói không ngoa chứ Bali là đất nước của resort đấy ạ!
Tuy nhiên, đợt đó mình đi khá gấp, ngoài Hanging Garden ra mình còn muốn đi một số nơi khác cách khá xa nhau (Karma Beach/Rock Bar/Batur...) nên đã gửi email check vài resort để làm sao ra được lịch trình hợp lý.
Resort Bali chia làm 4 khu như sau:
1. Kuta + Legian + Seminyak:
Đây là khu đông đúc tới mức có thể nói hơi xô bồ của Bali vì gần biển và sân bay. Khách sạn xếp san sát sin sít nhau, giá từ siêu rẻ cho tới siêu đắt cũng có. Nếu đi gia đình hoặc nhóm bạn với tiêu chí dễ dàng, tiết kiệm thì bạn nên chọn ở đây. Bạn có thể tới rồi vào thẳng khách sạn nào bạn thấy vừa mắt vì ở đây khách sạn nhiều vô kể. Còn nếu bó cẩn thì có thể tham khảo Sheraton, Pullman...
Khi mình chuyển từ Ubud sang khu này thì mình ở The Kuta Beach Heritage Hotel. Giá tiền chỉ khoảng 40 - 50 USD/đêm, cách biển và tuyến phố chính vài phút đi bộ, có hồ bơi rooftop nhìn thẳng ra biển. Khách sạn ok. Lần sau nếu quay lại, mình sẽ ở khu Nusa Dua hoặc Karma Beach vì mình không thích quá nhộn nhịp đông đúc như ở đây.
Tuy nhiên, nếu bạn muốn thuê một villa riêng với mức giá vừa phải thì bạn nên chịu khó tìm tòi ở Seminyak vì giá villa ở đây cũng chỉ bằng phòng resort thường ở Nusa Dua và không quá cao so với resort Việt Nam.
2. Ubud - Dành cho ai yêu mảng xanh và muốn tránh xa thế giới
Như đã nói ở trên, mình mê Hanging Garden nên nhất định phải đến đây. Ngày mình dự định đến thì full phòng nên phải tìm xung quanh, vô tình "lụm được bí kíp" chính là Nandini Jungle Resort & Spa ở ngay cạnh Hanging Garden. Nếu như một đêm ở Hanging Garden khoảng 600 - 800 USD thì Nandini khoảng từ 300 USD, thậm chí còn rẻ hơn nếu bạn book sớm hoặc có khuyến mại. Ở đây còn được tặng liệu trình spa khi bạn book phòng nữa.
Nandini là resort 5 sao nên dịch vụ và kiến trúc cũng rất đẹp. Mình ở đây một đêm sau đó sang Hanging Gargen, có thể đi bộ sang và được đón tiếp, tự do tham quan khu vip lounge, sử dụng hồ bơi twin - điểm nhất đắt giá nhất ghi tên Hanging Garden vào danh sách những công trình kiến trúc ấn tượng của Bali.
3. Nusa Dua:
Đây là khu nghỉ dưỡng và tập trung các resort từ trung tới cao cấp. Biển vào loại đẹp nhất của Bali. Giá hơi cao hơn so với các resort Việt Nam. Đi về trung tâm hay tới các điểm du lịch hơi xa. Khu này thích hợp với các bạn muốn du lịch sang chảnh đúng kiểu nghỉ dưỡng vì ở đây buồn hơn khu Kuta nhiều.
Bạn cũng có thể dành nửa ngày tới khu Nusa Dua để tận hưởng bãi biển tuyệt đẹp và an bình ở đây. Ngay dọc bờ biển có khá nhiều khu resort có bãi tắm open hoặc nhà hàng rất ổn, chỉ cần mua nước uống/ghế theo giá quy định. Nơi mình chọn là Ayodya Resort Bali. Ở đây có hồ bơi view biển và bãi phơi nắng rất đẹp.
4. Karma Beach:
Một khu biển mà ít ai đi Bali nhắc nhưng thực ra lại là cool nhất! Karma Beach là nơi tập trung nhiều resort sang đến siêu sang giữa núi và biển ở Bali. Biển ở đây xanh ngắt, cát trắng hơn và không khí hơn Nusa Dua, vừa đủ yên bình ít xô bồ vừa đủ hay ho với lướt sóng, bãi phơi nắng trên vách đá, hồ bơi tràn và trai xinh gái đẹp phơi nắng. Chỗ này là bãi biển kế vách núi đá nên cảnh ở trên cũng đẹp mà ở dưới cũng đẹp, đi lên đi xuống có xe cáp treo hoặc đường bậc thang viền đá y chang như đang ở Santorini (tương tự như Rock Bar).
Karma Beach hoặc Finn's Club sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nếu bạn muốn dành một ngày thực sự tận hưởng với biển trước mắt, nắng trên tóc, xung quanh là tiếng nhạc, trong tay là chai bia hoặc ly cocktail mát lạnh và mực tươi sốt cam, tắm chán ăn chán thì đi dọc đường bậc thang, lên phía trên tắm hồ bơi tràn hoặc nằm trải khăn ngắm hoàng hôn.
Giá: 300.000 RP một người lớn - 50.000 RP trẻ em cho đầy đủ các dịch vụ.
*Những điểm nên đến/có thể bỏ qua khi đi Bali:
Nếu được chọn lại, mình sẽ không đi Uluwatu. Tới đền này ngắm mặt trời lặn đẹp nhưng do mình được ngắm mặt trời lặn ở Rock Bar hay Finn's Club quá đẹp rồi nên khi tới đây mình cực kỳ khó chịu với hàng đoàn hàng đoàn khách và cò vé coi show múa lửa Kecak - một loại nhảy kết hợp kịch truyền thống của Bali. Đường đi đến đây rất xa so với khu trung tâm, bạn sẽ phải thương lượng với taxi chờ bạn (một điều không hề dễ chịu ở Bali là taxi) hoặc phải chấp nhận đón xe mới với giá khá cắt cổ để về lại trung tâm, có rất nhiều khỉ chỉ trực chờ ăn cắp đồ trong túi của bạn.
Nếu được đi nữa mình sẽ đi đền Tanah Lot. Ở đây ban ngày nước cao thì ngôi đền tách biệt với đất liền nhưng khi nước xuống sẽ là bãi đi dạo tuyệt vời.
Tắm mình trong dòng nước thần của đền Tirta Empul cũng là một ý kiến hay. Ngôi đền này là nơi mình thích nhất trong những ngôi đền ở Bali. Ở đây tuy rất đông nhưng có thể thấy dân bản địa nhiều, bầu không khí cũng rất khác. Ngoài khu vực tắm nước thần thì hai khu hồ bên cạnh cùng cảnh quan đền rất đẹp, tạo cảm giác thanh tịnh khi dạo bước. Ở đây cũng gặp rất nhiều cô gái Bali đẹp nữa.
Ngoài đền (đặc sản của Bali) thì các bạn còn có thể đi beach party ngồi bean bag dưới các loại ô màu mè uống bia, nhảy nhót ở Seminyak (một đặc sản không kém khác). La Plancha có vẻ nổi tiếng nhất nhưng mình chọn ngồi khu bên cạnh The Champlung, quả là lựa chọn đúng đắn vì đồ ăn ngon, nhất là món gà sốt BBQ rất thơm và cá hồi hun khói mềm tơi. Ở The Champlung còn có nhạc acoustic cập nhật từ Justine Bieber tới One Republic tới các bài greatest hits một thời. Phải nói là một trong những điều lãng mạn nhất ở Bali là nằm ngắm sao nghe nhạc và xem người ta đốt đèn trời ấy.
Lần tới nhất định mình sẽ đi núi lưu huỳnh ngắm sao, leo núi lửa, lặn biển và chơi dù lượn.
Ăn uống:
Đồ ăn Bali ngon, theo cảm nhận của mình thì ngon hơn đồ ăn Thái. Màu sắc mùi vị đậm đà chứ không chỉ có cay nóng chua ngọt như Thái.
* Những điểm cần lưu ý đặc biệt khi đi Bali:
- Đây là đất nước của du lịch, vì vậy chắc chắn có lừa đảo! Bali không phải là thiên đường như ở Nhật, phát triển ngành du lịch hơn nhiều so với Cambodia và phụ thuộc ngành này hơn Thái gấp nhiều lần. Bạn không nên quá vô tư để rồi hẫng hụt như mình.
- Bạn cần đổi tiền trước khi đến Bali. Mình lười cộng đi gấp nên đổi tiền ở sân bay và suýt bị ăn gian tiền ngay tại quầy đổi ở cửa ra sân bay luôn (có hai quầy thì quầy này đông hơn ở bên tay phải). Họ đếm cho mình rất nhanh rồi kêu đủ nhưng khi mình đòi đếm lại thì họ chủ động đưa thêm cho mình một tờ tiền mới đủ! Lên mạng search thì ra rất nhiều du khách cảnh báo chuyện này rồi.
- Quầy đổi tiền trong mall cũng rất khó kiếm. Đổi tiền bên ngoài thì nên cẩn thận một chút và không nên đổi quá khuya.
- Không dễ mua sim card ở Bali và không có sẵn nhiều gói lựa chọn. Bạn chỉ có một lựa chọn là mua sim ngay tại quầy nhỏ ở ngay cổng ra. Chỉ có một loại sim wifi duy nhất cho các bạn.
- Tài xế taxi chào mời khủng khiếp. Họ luôn luôn bắt bạn mặc cả và lèo nhèo khủng khiếp. Bạn nên chọn Blue Bird nhưng có khá nhiều xe nhái theo hãng này luôn. Các bạn nhớ nhìn thấy chữ "Blue bird group" thì mới lên xe nhé.
- Bạn có thể thuê xe máy nhưng khá khó đi.
- Quên luôn Grab với Uber đi nhé, mình thử rồi.
- Nếu bạn yếu bụng nên mang theo thuốc vì đồ ăn đồ uống Bali không sạch sẽ lắm đâu!
Liên Anh