![]() |
Cuốn sách là tuyển tập những lá thư hay nhất của các em nhỏ gửi tới Tổng thống Obama. Ảnh: AP. |
Những dòng "khuyên nhủ" này trích trong lá thư của bé Matthew Wong, 8 tuổi, đến từ Chicago, đã được tập hợp trong cuốn sách Thanks and Have Fun Running the Country: Kids' Letters to President Obama, cuốn sách mới bao gồm nhiều bức thư và hình minh họa về cuộc bầu cử của tổng thống của Obama.
Jory John, biên tập viên cuốn sách đặc biệt đó cho biết, ý tưởng xuất bản tác phẩm này ra đời trong đêm đăng quang của Tổng thống Barack. Hơn 1.000 người dân đã tụ tập ăn mừng chiến thắng của ông Obama ở phía trước trung tâm gia sư miễn phí ở 826 Valencia, San Francisco, nơi làm việc của John.
Vài ngày sau, John đã giao một bài tập viết cho khoảng 60 đến 65 học sinh của trung tâm với đề bài: Hãy viết một lá thư cho Obama. John cho hay, kết quả thu được nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
"Tôi đã phải loại khá nhiều bài viết bởi chúng chỉ nêu đại khái, qua loa cảm xúc. Còn những bức thư đạt yêu cầu đều nói đến những điều mà bọn trẻ thực sự cảm thấy".
Nhiều thành viên trong hội đồng tuyển chọn đã quyết định "lôi kéo" thêm 6 đối tác khác cùng tham gia chương trình trong đó có cả những trung tâm ở Seattle, Los Angeles, Ann Arbor và Mich.
![]() |
Giáo viên ở trung tâm gia sư tại Los Angeles đang hướng dẫn học sinh viết thư cho Obama. Ảnh: US Today. |
Từ khắp mọi nơi trên đất nước, các lá thư lần lượt được gửi về. Rất nhiều trong số đó bày tỏ lòng chân thành thực sự, thậm chí còn đưa ra cả những lời khuyên hết sức thực tế. Tựa đề của cuốn sách mới Thanks and Have Fun Running the Country là sáng kiến của tác giả Yoselin Martinez 13 tuổi ở San Francisco.
John nói: "Bọn trẻ viết nhiều đến chiến tranh. Chúng cũng rất tò mò về cuộc sống trong Nhà Trắng ra sao. Có một cô bé viết rằng điều thích thú nhất khi được sống tại đây là được chạy nhảy xung quanh giống như một người điên... Tôi thực sự ấn tượng về chất lượng của những lá thư này".
Cuốn sách đã được xuất bản nhưng nhiều người vẫn đang tự hỏi liệu những lá thư có đến được nơi cần đến hay không. "Mọi người hỏi tôi liệu ông Obama có đọc thư của bọn trẻ hay không. Tôi đã trả lời, thư đã được gửi và bản thân tôi cũng không biết tổng thống có đọc không nhưng chúng tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể", biên tập viên này chia sẻ.
Bình Minh