Đặng Văn Thành: "Lão nông" thứ thiệt
![]() |
Văn Thành rất thích nghiên cứu về nông nghiệp. |
Chuyện bắt đầu từ năm 2003, khởi nguồn từ những trận đấu tại Gia Lai.
"Vừa nhìn thấy hoa lan bày bán la liệt ở Gia Lai, tôi như bị hớp hồn và rút hết tiền túi ra mua. Hồi đó cũng có gần trăm giò lan các loại. Thời gian rỗi được về nhà, tôi dành cho hoa lan cả", Thành kể lại.
Thế rồi, cứ mỗi lần có dịp vào Tây Nguyên, Văn Thành lùng sục cho bằng được những giò lan, từ to đến nhỏ lỉnh kỉnh mang vác lên máy bay đem về nhà trồng.
Đến giờ, tại nhà của Văn Thành ở thị trấn Núi Đối, Kiến Thuỵ, Hải Phòng có tới hàng nghìn giò lan các loại đang khoe sắc, công sức của gần 4 năm trời sưu tầm, trồng và chăm bón. Tiền lương và thưởng ở CLB được bao nhiêu, Thành gửi bố một phần và số còn lại chỉ dành để đầu tư cho hoa lan.
Ngoài thú chơi hoa, cá tính chân chất của Thành bộc lộ rõ qua việc tập sách gối đầu của anh cũng lạ kỳ, toàn là Kỹ thuật chăn nuôi dê và dê thịt, Kỹ thuật chăn nuôi bò sữa, Nghệ thuật trồng bonsai và tuyển tập Truyện Nôm, Truyện Kiều...
Thủ môn Quang Huy: Một game thủ có hạng
![]() |
Thủ môn Quang Huy (giữa) là một game thủ có hạng. |
"Lúc rảnh rỗi, thú vui của tôi là được cùng bạn gái ngồi chơi game Võ lâm truyền kỳ. Tôi có thể quên ăn, quên ngủ để dán mắt vào máy vi tính cả ngày để giao đấu với đối phương", thủ thành Quang Huy của Nam Định tâm sự.
Sẵn môn phái Thiếu Lâm ưa thích, Huy đăng ký tên võ sĩ của mình là "Huy goo". Anh khoe: "Trong giới Võ lâm, Huy goo là một võ sĩ có thứ hạng đấy nhé, đừng đùa. Tôi còn phải tích thêm điểm để mua thêm những phụ tùng tối tân cho mình như áo giáp xịn, ngựa vàng".
Thú vui nữa của Huy liên quan đến nghề: Sưu tầm găng tay. Tất cả những đôi găng tay các loại từ thời bắt đầu tập trung đội tuyển (1999) cho đến nay đều được anh gom lại và lưu giữ như những kỷ vật.
Tô Đức Cường: Nhạc sĩ tương lai
Ai cũng biết rằng tiền đạo của đội bóng đất Cảng này từng là một trong những học sinh giỏi có tiếng ở lớp chuyên lý trường PTTH năng khiếu Trần Phú (Hải Phòng). Theo nghiệp bóng tròn, Đức Cường có khá nhiều tai tiếng về "trình độ" ăn chơi, nhưng đằng sau những điều đó là một Đức Cường hoàn toàn khác.
Thông minh vốn có, Đức Cường sử dụng thành thạo máy vi tính. Ngoài việc tập thiết kế những mẫu nhà, vật dụng trên máy tính toàn bằng cách "học lỏm", tiền đạo người Hải Phòng này thích thú nhất là tự mình soạn nên những bản nhạc số theo khả năng cảm thụ âm nhạc riêng của mình. Lâu rồi đam mê, số lượng những bản nhạc "không giống ai" của Cường có thể tập hợp lại thành vài đĩa nhạc riêng.
Cường cho biết: "Tôi chẳng có ý tưởng gì, vui thì tự tham khảo âm nhạc và viết riêng cho mình, vừa thư giãn, vừa thoả niềm đam mê".
(Theo Thể Thao Ngày Nay)