Kate rạng rỡ trong buổi đi lễ nhà thờ sáng Giáng sinh 2025. Ảnh: Samir Hussein
Trong buổi lễ sáng 25/12 tại nhà thờ St. Mary Magdalene, khu điền trang Sandringham, Kate Middleton xuất hiện cùng Thân vương Willim và ba con trong bộ áo khoác kẻ ô màu burgundy do Blaze Milano thiết kế riêng. Trang phục này không chỉ thu hút bởi vẻ trang nhã mà còn mang ý nghĩa đặc biệt gắn với hành trình sức khỏe của Vương phi xứ Wales.
Chiếc áo khoác từng được Kate mặc hồi đầu năm khi cô bất ngờ đến thăm bệnh viện Royal Marsden - nơi cô từng điều trị ung thư. Chuyến thăm khi đó đánh dấu lần đầu Kate công khai xác nhận địa điểm điều trị và cũng là dịp cô cùng William đảm nhận vai trò đồng bảo trợ Quỹ NHS Royal Marsden.
Sau chuyến thăm bệnh viện, Kate thông báo đã bước vào giai đoạn "thuyên giảm" sau quá trình điều trị kéo dài trong năm 2024. Trước đó, vào tháng 3/2024, Kate cho biết mắc ung thư, giảm các hoạt động hoàng gia và đến tháng 9 xác nhận đã hoàn tất hóa trị.
Kate thăm Bệnh viện Royal Marsden ở London hôm 14/1. Ảnh: Chris Jackson
Trong thông điệp đăng tải hồi tháng Một, Kate viết rằng việc bệnh thuyên giảm là "một sự nhẹ nhõm", song vẫn cần thời gian để thích nghi với cuộc sống mới. Cô cho biết đang tập trung vào phục hồi và hướng tới một năm mới tích cực, đồng thời gửi lời cảm ơn công chúng vì sự ủng hộ liên tục.
Kể từ đó, vương phi dần trở lại với lịch trình hoàng gia thường xuyên hơn. Cô cũng thẳng thắn nói về giai đoạn khó khăn sau điều trị ung thư, việc tìm thấy sự an ủi từ thiên nhiên trong quá trình hồi phục.
Kate mặc lại chiếc áo khoác từng đi bệnh viện trong sáng Giáng sinh. Ảnh: Mark Cuthbert
Việc Kate lựa chọn mặc lại chiếc áo khoác gắn với ký ức đặc biệt vào dịp Giáng sinh được xem như một cách khép lại năm đầy thử thách, đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan khi cô từng bước trở lại vai trò trước công chúng.
Tùng Anh (Theo People)