"Ba tách trà" là một ấn bản đặc biệt dành riêng cho độc giả trẻ kể về quá trình trở thành nhà hoạt động xã hội của anh chàng leo núi nghiệp dư Greg Mortenson - người được Nghị sĩ Mary Bono giới thiệu: "Anh ấy là một vị anh hùng của nước Mỹ", "Anh đại diện cho phần tốt đẹp nhất của nước Mỹ".
Câu chuyện bắt đầu khi nhà leo núi Greg Mortenson chinh phục đỉnh K2 - đỉnh núi cao thứ hai thế giới, nhưng bị lạc đường. Anh được người khuân vác hành lý cứu thoát rồi lại đi lạc đến ngôi làng Korphe. Tại đây, anh nhận được tình cảm nồng hậu của trưởng bản Haji Ali và những người dân trong bản.
Anh được quan sát một buổi học của bọn trẻ. Tất cả trẻ em trong làng tập trung tại một khu đất trống, nghiêm trang đứng hát Quốc ca Pakistan, rồi ngồi xuống đất và bắt đầu viết nguệch ngoạc trên đất. "Có bao giờ bạn tưởng tượng ra một lớp học của học sinh lớp bốn ở Mỹ vắng giáo viên mà lại có thể ngồi trật tự và học bài như thế không? Tôi cảm thấy tim mình nhức nhối... Tôi thấy rằng tôi phải làm một điều gì đó", sau này Greg kể.
Khi đó anh đã đặt tay lên vai người trưởng bản và nói: "Tôi sẽ xây một ngôi trường, tôi hứa chắc đấy". Nhưng anh xây trường như thế nào đây khi mà anh chỉ còn một khoản tiền vừa xoẳn để đáp xe jeep và máy bay về nhà? Và đó là cả một câu chuyện dài, phi thường về sự mạo hiểm, lòng quả cảm và chí quyết tâm.
Greg đã làm tất cả bằng chính khả năng của con người và đôi khi còn mạnh mẽ hơn. Anh ngủ trên xe ô tô để tiết kiệm tiền thuê nhà, tùng tiệm chi tiêu, từ bỏ mọi thú vui, nhu cầu cá nhân. Anh lăn xả vào những vô cảm, dùng chính cuộc sống của mình để kêu gọi mọi người. Bắt đầu từ những đồng xu lẻ của các bạn học sinh tiểu học, Greg Mortenson đã xây dựng hơn sáu mươi ngôi trường - đặc biệt là trường cho các bé gái ở Pakistan và Afghanistan. Anh đã dành cả cuộc đời để tuyên truyền về hoà bình thông qua giáo dục, tới từng đứa trẻ một với tâm niệm: "Sự ngu dốt làm nảy sinh lòng thù ghét và cách đơn giản nhất để chấm dứt nó là dạy cho trẻ em học hành".
Những việc làm của anh đã khiến thế giới xích lại gần nhau thông qua hiểu biết để có được nền hoà bình. Khi bắt đầu biến lời hứa của mình với bản Korphe thành hiện thực, Greg đã phải chịu rất nhiều khó khăn. Anh bị người yêu bỏ, mất việc, không có chỗ ở và gần như phá sản nhưng anh không phải là người dễ dàng từ bỏ. Ý chí, quyết tâm và lòng nhiệt tình của anh đã phá tan mảng băng vô cảm của mọi người. Rồi người phụ nữ của cuộc đời anh đã đến, một cô gái mà từ lúc quen đến lúc cưới anh chỉ mất 6 ngày và là người mà anh khẳng định: "Tara Bishop… em là một vị thánh và tình yêu của đời anh. Em là chỗ dựa tinh thần vững chắc, đã cho anh niềm hy vọng".
"Ba tách trà" - ấn bản dành cho độc giả trẻ có một điểm vô cùng lý thú, đó là cuối trang sách viết về Greg Mortenson, có bài phỏng vấn con gái anh, Amira Mortenson. Amira lần đầu tiên đến Pakistan khi mới 8 tháng tuổi và cô còn có nhiều dịp trở đi trở lại cùng với cha. Chính hình ảnh về người cha luôn vắng nhà để cố gắng giúp đỡ các bạn nhỏ như em đã truyền cho em tình yêu, sự tự tin để cùng chia sẻ cuộc sống hạnh phúc và hoà bình.
Bài hát "Ba tách trà" với phần lời do Amira sáng tác đã được em hát tại nhiều nơi trên nước Mỹ, tại Pakistan… "Nếu tôi tặng một xu để mua một cây bút chì. Những anh hùng nhỏ tuổi của tôi sẽ viết lên một từ. Những từ của bạn gái sẽ biến thành những công cụ tuyệt hay. Những câu chuyện của bạn trai làm cho những người ngốc nghếch cũng trở nên thông thái. Tôi tin đó là khi ta đã cạn với nhau ba cốc trà".
"Ở Pakistan và Afghanistan, một xu có thể mua được một cây bút chì. Khi một bạn nhỏ tập đọc và tập viết, bạn ấy sẽ cảm thấy mình có mối liên hệ gần gũi hơn với thế giới bên ngoài và sẽ có nhiều cơ hội tốt hơn trong đời. Khi các bạn ấy viết chữ là các bạn có hy vọng và khi các bạn ấy có hy vọng là các bạn có thể đạt được bất ky điều gì. Cha cháu nói với chúng cháu rằng ai cũng có thể làm việc tốt và chúng cháu đừng sợ khi theo đuổi những giấc mơ của mình. Giáo dục dạy cho các bạn nữ trở nên những người phụ nữ mạnh mẽ và tuyệt diệu. Đó là điều vô cùng cao quý".
Greg Mortenson, cũng nói: "Tôi tin tưởng rằng trẻ em có thể tạo ra ảnh hưởng tốt đẹp, bắt đầu từ chính trường học và nơi sinh sống của các em. Một đứa trẻ, hay thậm chí là chỉ một đồng xu, có thể làm thế giới tốt đẹp lên. Trong các gia đình ở khắp nơi trên đất Mĩ có đủ những đồng xu để xoá bỏ hoàn toàn nạn mù chữ trên thế giới. Thông qua những chương trình đó, trẻ em có thể tìm hiểu cách giúp đỡ lẫn nhau, quảng bá hoà bình và biến các cộng đồng, các quốc gia và thế giới của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn".
"Ba tách trà" là cuốn sách khiến người đọc phải suy nghĩ và mong muốn được hành động.
Yến Nhi