
Trượt băng nằm sấp (skeleton) được coi là một trong những môn thể thao mạo hiểm nhất trong các kỳ Olympic mùa đông khi các VĐV không có các dụng cụ bảo hộ hay tay phanh, chỉ có mũ bảo hiểm, trượt trong đường ống với tốc độ cao. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ đầu, những chiếc mũ trở thành nơi để các VĐV thể hiện gu thẩm mỹ hay cá tính qua những hình vẽ độc đáo. Trong ảnh, VĐV người Hàn Quốc Yun Sungbin với chiếc mũ lấy cảm hứng từ nhân vật Người Sắt.

VĐV Akwasi Frimpong của Ghana với chiếc mũ vẽ hình chú hổ đang nhe nanh.

Gấu bắc cực xuất hiện trên mũ VĐV Barrett Martineau người Canada.

Một VĐV Canada khác là Dave Greszczyszyn cũng chọn gấu làm biểu tượng in trên mũ nhưng lần này là một chú gấu nâu.

Nữ VĐV Canada, Elisabeth Vathje, thể hiện tình yêu quê hương bằng hình ảnh chiếc lá phong và tấm vải kẻ caro đỏ đen trên mũ.

Chiếc mũ rực rỡ và cầu kỳ của VĐV Mirela Rahneva người Canada.

Trong khi đó cô gái người Canada khác là Jane Channell lại chọn hình ảnh xương sườn rùng rợn in trên mũ như nhấn mạnh thêm độ mạo hiểm của môn trượt băng nằm sấp.

Kevin Boyer người Canada vẽ mũ dựa trên ý tưởng gương mặt của người Maya cổ.

Chiếc mũ của VĐV người Nhật Bản, Hiroatsu Takahashi.

Chỉ cần nhìn mũ, các fan của môn trượt băng nằm sấp có thể biết VĐV Katie Uhlaender đến từ Mỹ.

VĐV Maria Marinela Mazilu của Rumani mạnh mẽ, cá tính với chiếc mũ trang trí hàm răng của ma cà rồng.

VĐV Joseph Luke Cecchini của Italy nổi bật với chiếc mũ hình đầu lâu.