Jaspery
Ngoài nổi tiếng là một cầu thủ lắm tài nhiều tật (dị nhất là nói nhiều), tiếng tăm của anh Phê còn nổi như cồn khắp KTX Nhạc họa vì điệu và hay tạo dáng, chưa kể là thích gái xinh nữa. Âu cũng là thường tình, các cầu thủ nổi tiếng toàn thế cả!
Hãy nhìn anh tạo dáng đây, có giống "người mẩu" không: chân ngắn, bụng to, mông xệ? Chắc thời điểm chụp ảnh này anh lười luyện tập hay sao?
Lampard Phê bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội trẻ (trâu) của khu TT Nhạc họa nhưng không hề bộc lộ được tài năng. Sau đó anh chuyển sang đá thúng đụng nia mấy CLB nữa trước khi về đầu quân cho CLB Chen-nhau (không phải Chelsea nha) - một CLB do mẹ anh - một nàng già chả quan tâm cầu thủ đá hay đá dở, chỉ cần "anh ý" đẹp giai - sáng lập. Mức phí chuyển nhượng của anh đến giờ vẫn chưa được tiết lộ.
Với một tinh thần thi đấu không mệt mỏi (cứ thấy bóng đến gần là lăn quay ra ngã), một thể lực tuyệt vời (chén một lúc 4 đĩa bánh cuốn), với những đường lên bóng, những quả tạt chính xác và uy lực đến nỗi bóng toàn đập TV, tên anh dần dần xuyên vào trái tim hàng mấy người yêu bóng đá toàn gia và được giới chuyên môn tấm tắc.
Tiết lộ một chút: trong bất kỳ trường hợp nào, dù ra sân tập hay thi đấu, kiểu gì trong tay anh cũng nắm chắc một chú cowboy. Có thể anh đã nghĩ nếu thua trận này ta về quê chăn bò cho khoẻ?
Tuy nhiên, gì thì gì, khán giả hâm mộ vẫn yêu mến anh ở phong cách thi đấu ồn ào và không hề fairplay trên sân cỏ. Với những cống hiến cứ mệt là nghỉ của mình, chắc chắn tên anh sẽ xuất hiện trên hàng tiền vệ đội tuyển quốc gia nay mai, còn không thì cứ đá mãi ở cái đội Chen-nhau này cũng chán.
Có thể nói rằng, nhắc đến bóng đá Việt, nhắc đến Chen-nhau mà không nhắc đến Lampard Phê thì quả là một thiếu sót lớn!
Vài nét về blogger:
Me, myself and mine... - Jaspery, desire more...